19/08/2014 07:39 GMT+7

​Không làm được thì ra đi...

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Tàu đã chuyển bánh”, gớm ông lại ví von. Bao lâu nay tàu rời ga thì phải chuyển bánh, có gì lạ đâu?

- Có đấy. Việc bán vé hứa hẹn sẽ được cải tiến. Người ta nâng cả sân ga lên cao để hành khách không còn vất vả, khệ nệ hành lý leo lên toa tàu. Sau phủ sóng wifi tại ga, tới đây ông ngồi trên tàu có thể lướt web, chơi game, nghe nhạc, đọc sách qua wifi, hơn cả đi máy bay nhé.

- Wifi trên tàu cũng cần nhưng đã có 3G rồi nên không bức thiết bằng sự sạch sẽ, từ toa tàu đến nơi giải quyết nỗi buồn. Ghê nhất là cái sự xả thẳng xuống đường tàu đã trở thành chuyện thường ngày rồi.

- Nhà tàu đang đấu thầu, lắp nhà vệ sinh tự hoại cho các toa tàu...

- Còn nhiều thứ cần cải tiến, cần tôi kể cho ông nghe...

- Thôi, thôi! Thay lãnh đạo, bớt việc quản lý dự án, phải thoái vốn đầu tư tại công ty khác để tập trung chuyện chạy tàu là chưa đủ hay sao?

- Chỉ râu ria thôi. Đoàn tàu bây giờ mới chuyển bánh, còn lâu mới bon bon như xứ người.

- Muốn tàu nhanh, tiện nghi thì phải có nhiều tiền.

- Tôi nghĩ khác, phải có người giỏi, chịu làm, chứ như nhiều năm qua thì ông thấy đấy, tàu chạy mà ì ạch phát ngán.

- Vậy thì ông mơ đi, sẽ có những đoàn tàu êm ái, lao đi vùn vụt...

- Sẽ là hiện thực. Tôi tin thế, nếu cứ mạnh tay, không làm được thì mời anh ra đi...

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vé tàu cải tiến