18/08/2014 05:00 GMT+7

​Chớ có dính vào

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mọi người đang bàn chuyện nên hay không nên cho người Việt vào casino chơi bài. Người bảo nên, người phản đối. Ông anh thuộc phe nào?

- Tui nghĩ trên thực tế nhiều người muốn đánh bài vẫn có thể chơi và tán gia bại sản vì nó. Người ta không cần tới sòng bài mới đánh bài được, mà giờ vẫn có thể lên mạng “đốt” tiền cho đủ loại bài bạc. Vậy thì chuyện “mở cửa” casino cho người Việt vào chơi (với một số điều kiện) cũng chỉ là “đóng dấu” cho một thực tế đã có!

- Nhưng hiện nay đánh bài ăn tiền là phạm luật, ở tù dài lâu nghe! Nói như ông, vậy là phái “nên” có thêm một ý kiến đồng tình. Tuy thế, cũng nên nghe các ý kiến lo ngại về những hậu quả nặng nề mà xã hội sẽ đối diện. Hãy nghĩ đến nếu một chàng trai trẻ vào casino và “nướng” hết sạch số tiền dành dụm thay vì dành cho một dự án tương lai nào đó, anh ta sẽ thất vọng thế nào và có thể dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ không lường hết...

- Lo thế cũng đúng, nhưng sẽ còn lo dài dài. Nhiều nước quanh ta cũng đã mở casino và đã cho người trong nước vào chơi. Chắc họ cũng có nỗi lo như ta và đã có những giải pháp hạn chế hậu quả. Tui nghĩ bàn lui bàn tới cũng tốt, để nhìn cho hết mọi điều, dự trù mọi sự để khi làm không sai sót. Dù thuộc phe đồng tình, nhưng tui nghĩ chuyện này không đồng nghĩa với việc “ôkê” bài bạc. Dù gì luôn phải nhớ lời ông bà ta: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Bài bạc là một trong tứ đổ tường, chớ có dính vào!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi