- Ông đếm gì thế?
- Tay láng giềng từng nói mình đâm tàu của họ 1.200 lần mà chẳng có bằng chứng gì cả. Lần này để thêm thuyết phục, họ phóng con số lên, đến cả số lẻ, 1.416 lần. Tôi đếm thử xem số này nhiều đến mức nào!
- Lần này có bằng chứng không?
- Làm gì có. Cũng như lần tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị đâm chìm, họ ngược ngạo nói tàu mình đâm tàu họ rồi tự lật, đến khi mình công bố clip tàu họ đâm tàu mình thì họ chuyển sang dựng chuyện khác để vu cáo. Họ nói mình đâm tàu họ cả ngàn lần vậy mà chỉ thấy tàu của mình rách toạc, lủng lỗ chỗ, sập lan can, vỡ kính...
- Sao lại cứ ngang ngược thế nhỉ?
- Họ ỉ là nước lớn.
- Là nước lớn thì phải có tư cách, nói năng, hành động có trách nhiệm chứ.
- Ông ơi, nói dối, vu cáo, dựng chuyện, không nói thành có là bài của họ. Bị thế giới vạch mặt nhưng họ vẫn cứ trơ trơ. Như cái đường chín đoạn, dù chẳng có cơ sở gì cả nhưng họ vẫn vô tư công bố với thế giới, thậm chí mới đây còn nói có từ hơn 2.200 năm trước. Tất cả đều nằm trong chiến lược nói dối của họ thôi.
- Thật không thể chấp nhận...
- Mình bức xúc là lọt bẫy họ thôi. Cứ bình tĩnh vạch mặt kẻ nói dối. Nói dối, dù chiến lược tầm quốc gia rồi cũng có lúc phải phá sản thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận