07/04/2005 09:13 GMT+7

Từ quả trứng gà giả...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trứng gà giả? Mà giả siêu đến độ y như thiệt, có thể chiên, luộc được? Tôi không tưởng tượng nổi... Tôi không tin.

- Tui cũng chưa thấy tận mắt, chưa sờ tận tay và chưa... ăn tận miệng. Nhưng tui lại tin là có. Mấy cha làm hàng giả ở Trung Quốc cao thủ lắm! Tiền nó còn làm giả được nữa là...

- Nhưng đây là quả trứng! Đâu có dễ làm nổi cái vỏ trứng, rồi còn lòng đỏ, lòng trắng?

- Thời buổi đồ giả mọi lúc mọi nơi này, điều gì cũng có thể xảy ra. Mấy món hàng giả tinh vi khỏi kể nữa. Ngay cả những thứ không ai nghĩ sẽ có của giả thì cũng đã bị giả rồi: văn bằng giả, tiến sĩ giả, kết hôn giả... Quả trứng giả chỉ là thêm một cái giả độc đáo nữa mà thôi!

- Ăn nhầm trứng gà giả có bị gì không nhỉ?

- Ăn phải đồ giả thường nhẹ là đau bụng chút đỉnh, nặng phải vô nhà thương. Còn trứng gà giả, do “công nghệ” chế biến siêu việt, không biết có đem đến cái gì độc hại hơn chăng? Nhưng đó là chuyện sức khỏe, còn về tinh thần hàng giả thường đem đến sự bực bội, cảm giác bị lừa gạt và rất đáng sợ, đó là nỗi hồ nghi. Đụng hàng giả thì nhìn đâu cũng thấy giả, ngay cả với hàng thật anh cũng không tin! Và rất đáng lo là sau nhiều lần, ở nhiều nơi đụng phải hàng giả, đến lúc anh sẽ không nghĩ rằng... có hàng thật nữa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên