28/04/2017 15:59 GMT+7

Dương Quang Đông - người cộng sản mở đường

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 28-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Dương Quang Đông - Người cộng sản kiên trung tận tụy suốt đời vì dân, vì Đảng”.

Lãnh đạo thành phố Chủ trì Hội thảo khoa học đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tuỵ, suốt đời vì Dân, vì Đảng, sáng 28-04-2017 - Ảnh Tự Trung
Lãnh đạo thành phố chủ trì Hội thảo khoa học đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tụy, suốt đời vì Dân, vì Đảng - Ảnh Tự Trung

Tham dự hội thảo có các bậc lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu, những bạn bè, đồng chí từng có thời gian cùng công tác, gặp gỡ với ông Dương Quang Đông...

Hội thảo diễn ra nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh ông Dương Quang Đông (2-5-1902 - 2-5-2017) nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của ông đối với cách mạng Miền Nam, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định- TP.HCM cùng những phẩm chất cách mạng cao đẹp mà ông đã suốt đời rèn luyện và gìn giữ.

Có tổng cộng 76 bài tham luận gửi đến hội thảo và 8 ý kiến trực tiếp phát biểu tại hội thảo. 

Đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tuỵ, suốt đời vì Dân, vì Đảng, sáng 28-04-2017 - Ảnh Tự Trung chụp lại
Đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tuỵ, suốt đời vì Dân, vì Đảng - Ảnh Tự Trung chụp lại

Trong tham luận gửi đến hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư bày tỏ: “Nói về đồng chí Dương Quang Đông - bác Năm Đông là nói về một cuộc đời trải dài 2 thế kỷ với 80 năm hoạt động cách mạng, 70 năm tuổi đảng. Bác Năm đã gắn trọn đời mình với lý tưởng cộng sản, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân”. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhìn nhận: “Trong những thời điểm có tính bước ngoặt của cuộc cách mạng, đồng chí Dương Quang Đông luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Đồng chí luôn đảm nhận những công việc có tính tiên phong, mở đường”.

Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang (bên trái) đang dìu cán bộ lã thành Nguyễn Thọ Chân sau khi chia sẻ những tâm sự về đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tuỵ, suốt đời vì Dân, vì Đảng, sáng 28-04-2017 - Ảnh Tự Trung
Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang (trái) đang dìu cán bộ lão thành Nguyễn Thọ Chân sau khi chia sẻ những tâm sự về đồng chí Dương Quang Đông - Ảnh: Tự Trung

Ông Tất Thành Cang nhắc lại những dòng cuối trong cuốn hồi ký mà đồng chí Dương Quang Đông để lại: “Là một đảng viên sống trên đời tròn một thế kỷ, tôi rất mong các đồng chí mình hết lòng hết dạ thực hiện di chúc Bác Hồ, để Đảng tin yêu, nhân dân kính trọng. Chỉ có thế mới xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, mới xứng đáng với lòng tin của đồng bào, đồng chí. Và chỉ có thế, nước ta mới được trường tồn, giàu mạnh. Dân ta mới được hạnh phúc trong độc lập và tự do”. 

Dưới góc độ của thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ với lòng kính trọng: “Tinh thần mở đường, tiên phong, dám nhận trọng trách của đồng chí Dương Quang Đông là niềm cảm hứng rất lớn, là động lực cho thế hệ trẻ TP trong nhiều năm qua. Đoàn viên, thanh niên TP đã và đang ra sức ngày đêm lao động, học tập, dấn thân nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn, xung kích trong các lĩnh vực”. 

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại buổi Hội thảo khoa học đồng chí Dương Quang Đông, người cộng sản trung kiên, tận tuỵ, suốt đời vì Dân, vì Đảng, sáng 28-04-2017 - Ảnh Tự Trung
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủyTP.HCM phát biểu tại buổi Hội thảo khoa học đồng chí Dương Quang Đông - Ảnh: Tự Trung

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông Dương Quang Đông là một trong những người đầu tiên tham gia Công hội Đỏ do chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập. Sau khởi nghĩa Nam kỳ, địch khủng bố trắng, ông từng đi kéo xe khắp Sài Gòn- Chợ Lớn vừa kiếm sống vừa tìm cách móc nối, gầy dựng lại lực lượng. 

Ông cũng là thuyền trưởng đầu tiên lái tàu không số mở đường biển sang Thái Lan- cũng là con đường xuyên Tây huyền thoại, tiền thân của đường Hồ Chí Minh trên biển - để thu mua vũ khí chuyển về Nam Bộ, vận động Việt Kiều Thái, Lào, Campuchia về ủng hộ cho kháng chiến. 

Sau ngày về hưu, ông cũng là người đầu tiên ký vào lời tâm huyết kêu gọi “Biến đau buồn thành việc làm từ thiện” do 18 vị lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, văn nghệ sĩ ở TP.HCM khởi xướng vào năm 2002.

Ba năm trước khi mất, ông đã quyết định bán căn nhà, trong đó dành 40 cây vàng ủng hộ đồng bào bị bão lũ và 20 cây vàng để làm từ thiện.

Khi ông qua đời, gia đình đã đem toàn bộ số tiền phúng viếng hơn 100 triệu đồng tặng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên