14/01/2017 11:23 GMT+7

8g sáng trời vẫn tối, người Sài Gòn phải bật đèn chạy xe

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Sáng 14-1, hơn 8g mà ngoài trời Sài Gòn vẫn như còn tối. Tại nhiều khu vực, người đi xe máy và ô tô phải mở đèn để lái xe.

Hơn 7g sáng nhưng trời vẫn còn tối người đi xe vẫn còn mở đèn - Ảnh: HỮU KHOA
Hơn 7g sáng nhưng trời vẫn tối khiến người đi xe phải mở đèn - Ảnh: HỮU KHOA

Ghi nhận tại nhiều điểm ở trung tâm Sài Gòn sáng 14-1, đường sá mù mờ, tối thui. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị quần áo mới chụp ảnh vẫn không thể thực hiện được vì trời vẫn còn tối.

Cô Nguyễn Thị Lan, tập thể dục công viên 30-4, cho biết: “Thường ngày tôi dậy giờ này là mặt trời đã mọc. Những hôm có mưa bão cũng không u ám như hôm nay. Sáng nay ra đường tập thể dục cứ nghĩ trời chưa sáng, nhìn đồng hồ thì đã gần 8g rồi”.

Khung cảnh u ám tại nhà thờ Đức Bà lúc hơn 7 giờ - Ảnh: HỮU KHOA
Khung cảnh tại nhà thờ Đức Bà lúc hơn 7g sáng - Ảnh: HỮU KHOA
Gần 8 giờ sáng nhưng bầu trời TP.HCM vẫn âm u - Ảnh: HỮU KHOA
Gần 8g sáng nhưng trời TP.HCM vẫn âm u - Ảnh: HỮU KHOA
Bóng tối bao trùm trên đường Đồng Khởi lúc 7 giờ sáng Ảnh: HỮU KHOA
Bóng tối bao trùm trên đường Đồng Khởi lúc 7g sáng - Ảnh: HỮU KHOA
Một công nhân quét rác lờ mờ trong bóng tối - Ảnh: HỮU KHOA
Một công nhân quét rác lờ mờ trong bóng tối - Ảnh: HỮU KHOA
Hơn 7 giờ sáng nhưng đường Phạm Ngọc Thạch vẫn còn tối thui - Ảnh: HỮU KHOA
Hơn 7g sáng nhưng đường Phạm Ngọc Thạch vẫn còn tối thui - Ảnh: HỮU KHOA


 

Khu vực đường Lê Duẩn, Q.1 vẫn còn mờ mờ tối khi đã hơn 7g sáng Ảnh: HỮU KHOA
Khu vực đường Lê Duẩn, Q.1 vẫn còn mờ mờ tối khi đã hơn 7g sáng - Ảnh: HỮU KHOA
HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên