16/12/2016 14:56 GMT+7

Bình Định: nước cuốn chết 2 người, quân đội di dời dân khẩn cấp

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Đến 13g30 chiều 16-12, nước lũ từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh và dâng cao, thêm nhiều khu dân cư ở các huyện HOài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn và TP Quy Nhơn… ngập sâu.

Nhiều nhà dân ở khu vực Phú Sơn (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) bị nước lũ ngập gần đến mái - Ảnh: Nam Trần
Nhiều nhà dân ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn bị ngập gần nửa nhà- Ảnh: Nam Trần

Anh Mang Đình Lê, ở khu Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, cho biết 10g sáng nước còn ở ngoài ngõ, nhưng 2 giờ sau đã vào nhà, ngập đầu gối. Đến 14g chiều thì đã đến rốn và đang tiếp tục lớn rất nhanh”.

Hiện các lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị của Quân khu 5 được huy động tối đa để tập trung di dời dân khẩn cấp.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định, mực nước lũ trên các sông dao động ở mức cao, dự kiến chiều nay, mực nước lũ sông Kôn tại Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn) tới mức 9,50m, trên báo động III 1,50m, dưới lũ lịch sử năm 2013 (9,68m) 0,18m.

Hiện tất cả các hồ chứa đã đầy nước; các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du, các hồ có phai gỗ chưa đóng phai để đảm bảo an toàn đập.

Mực nước hồ Định Bình lúc 10g sáng ở cao trình 93,48m, lưu lượng đến 2.555m3/s, qua tràn 2.555m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ, lưu lượng đến 3.408m3/s, lưu lượng qua tuyến đập 3.408m3/s.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong lũ, các lực lượng đến di dời nhưng họ không rời nhà vì lo sợ heo, bò ở lại sẽ bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Nam Trần
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong lũ, các lực lượng đến di dời nhưng họ không rời nhà vì lo sợ heo, bò ở lại sẽ bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Nam Trần
Bộ CHQS tỉnh vào tận nhà bị ngập sâu đưa vợ chồng ông Trần Đình Thông (78 tuổi) và bà Lâm Thị Khánh (77 tuổi), ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) đến nơi an toàn - Ảnh: Nam Trần
Bộ đội vào tận nhà bị ngập sâu đưa vợ chồng ông Trần Đình Thông (78 tuổi) và bà Lâm Thị Khánh (77 tuổi), ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn đến nơi an toàn - Ảnh: Nam Trần
Do nước lũ ngập sâu, người dân dắt bò lên đường quốc lộ tránh lũ - Ảnh: Nam Trần
Dắt bò lên đường quốc lộ tránh lũ - Ảnh: Nam Trần
Đoạn đê phường Bình Định (thị xã An Nhơn) bị nước lũ tràn qua có nguy cơ bị vỡ nên sáng sớm 16-12, lực lượng quân đội và dân quân đã dùng các ống cống chắn ngang bảo vệ đê - Ảnh: Nam Trần
Đoạn đê phường Bình Định, thị xã An Nhơn bị nước lũ tràn qua có nguy cơ bị vỡ nên sáng sớm 16-12, lực lượng quân đội và dân quân đã dùng các ống cống chắn ngang bảo vệ đê - Ảnh: Nam Trần
Lực lượng và phương tiện của các LLVT tỉnh và Quân khu 5 được huy động tổng lực để di dời dân vùng bị ngập sâu - Ảnh: Nam Trần
Lực lượng và phương tiện của các lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 5 được huy động di dời dân vùng bị ngập sâu - Ảnh: Nam Trần
Các lực lượng đưa trẻ em và người già từ vùng ngập sâu trong lũ vào nơi an toàn - Ảnh: Nam Trần
Các lực lượng đưa trẻ em và người già từ vùng ngập sâu trong lũ vào nơi an toàn - Ảnh: Nam Trần
Người dân ở thị trấn Bồng Sơn phải dùng lốp xe để di chuyển - Ảnh: Trường Đăng
Người dân ở thị trấn Bồng Sơn phải dùng lốp xe để di chuyển - Ảnh: Trường Đăng

2 người chết ở huyện Hoài Ân 

Sáng 16-12, trên tuyến đường ĐT630 từ Hoài Ân đi Bồng Sơn (HOài Nhơn) nước lũ chảy xiết qua đường, 2 nam thanh niên đã bị hụt chân xuống dòng nước sâu. Một thanh niên may mắn được cứu sống, người còn lại mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm người bị nạn
Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm người bị nạn

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ Công an huyện đã có mặt tìm kiếm trên diện rộng, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác.

Người dân tại hiện trường cho biết 2 nam thanh niên là người đồng bào dân tộc H're ở xã Đak Mang, vì không quen đường nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Trước đó người dân đã cảnh báo đoạn đường nguy hiểm không được đi, nhưng 2 người vẫn đi qua.

Chiều 15-12, trên đường đi học về, một nam sinh ở huyện Hoài Ân cũng bị lũ cuốn trôi khi đi qua đoạn đường bị ngập ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây, đến sáng hôm nay mới tìm thấy xác tại thôn Phú Hữu.

 

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên