03/11/2016 09:08 GMT+7

Trắng đêm ở rốn lũ Phương Mỹ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Tuy nước lũ đã rút nhưng rốn lũ Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn một màu nước bạc trắng xóa. Chiều tối 2-11, chúng tôi quyết định vượt lũ để thức trắng với người dân vùng lũ.

Sông trên bè nổi bao nhiêu năm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Liệu ước nguyện có nhà tránh lũ mà khó thực hiện - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Sông trên bè nổi bao nhiêu năm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Liệu ước nguyện có nhà tránh lũ mà khó thực hiện - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Một đêm ở rốn lũ Phương Mỹ mới biết người dân nơi đây vất vả như thế nào khi sống chung với lũ. Dưới đây là chùm ảnh xúc động của người dân chạy lũ:

Đến tối 2-11, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thái ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, sống trên mái nhà vì nước lũ còn ngập - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Đến tối 2-11, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thái ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, sống trên mái nhà vì nước lũ còn ngập - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở thôn Ấp Tiến, xã Phương Mỹ nấu ăn trên trần nhà rất chật chội - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Ấp Tiến, xã Phương Mỹ nấu ăn trên gác lửng rất chật chội - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nghe tiếng động, cụ Hồ Thị Thái, 76 tuổi, ở xã Phương Mỹ dậy cầm chổi, đèn lau chùi nhà - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nghe tiếng động, cụ Hồ Thị Thái, 76 tuổi, ở xã Phương Mỹ dậy cầm chổi, đèn lau chùi nhà - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bà Lê Thị Thêm, ở rốn lũ thức trắng đêm làu chùi nhà khi nước lũ rút - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bà Lê Thị Thêm ở rốn lũ thức trắng đêm lau chùi nhà khi nước lũ rút - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Ông Hồ Xuân Lâm, 54 tuổi, bồng chó tránh nước lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Ông Hồ Xuân Lâm, 54 tuổi, bồng chó tránh nước lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Đêm nước lũ rút Phương Mỹ nhốn nháo khi người dân thu dọn tài sản, lau chùi nhà cửa - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Đêm nước lũ rút, Phương Mỹ nhốn nháo khi người dân thu dọn tài sản, lau chùi nhà cửa - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bà Hoàng Thị Tường, 48 tuổi vội vả chèo thuyền về trong nước lũ chảy xiết để thu dọn tài sản - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bà Hoàng Thị Tường, 48 tuổi, vội vả chèo thuyền về trong nước lũ chảy xiết để thu dọn tài sản - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bữa cơm muộn ngày lũ của gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bữa cơm muộn ngày lũ của gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Hai đứa con của anh Huỳnh ngồi học chật chội trên trần nhà - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Hai đứa con của anh Huỳnh ngồi học chật chội trên trần nhà - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Xã đặc biệt khó khăn

Theo ông Nguyễn Hồng Quân - bí thứ xã Phương Mỹ, từ sau trận lũ lịch sử năm 2010 đến nay nhờ có sự hỗ trợ Nhà nước, giúp đỡ của các tổ chức mà người dân Phương Mỹ làm được 73 nhà vượt lũ. Ngoài ra người dân còn đóng được 208 bè nổi để cất tài sản, thả gà vịt, lợn gà khi nước lũ về.

“Từ xưa tới nay những người dân chúng tôi sống thích nghi với mưa lũ nên gia đình nào cũng có một vài cái thuyền. Sau này nhiều người con quê hương đi làm ăn xa có điều kiện có về nữa mô, vì mưa lũ lắm cũng khổ. Những tháng mưa lũ, hầu như người dân không làm được gì nên xã vẫn nằm trong diện đặc biệt khó khăn của tỉnh”, ông Quân cho hay.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên