01/11/2016 11:25 GMT+7

Người dân rốn lũ Hương Khê lại nháo nhào chạy lũ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 1-11, mưa lớn cùng lũ ở thượng đổ về quá nhanh, khiến người dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phải nhốn nháo, tất bật di dời tài sản.

Thuyền, xe kéo được người dân Hương Khê dùng để di dời tài sản - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Khoảng 8g sáng, ở xóm 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê tiếng chuông nhà thờ vang lên liên tục báo động lũ về. Lũ lên nhanh, nước chảy xiết nhấn chìm tất cả đường làng.

Chèo thuyền vào từng hộ dân, chúng tôi thấy gia đình nào cũng tất bật, hối thúc nhau thu dọn, di dời tài sản.

“Lúc đêm nước mới dâng ngập đường, giờ sắp tràn vào nhà rồi các chú ơi. Chưa đầy một tháng mà hai lần lũ tràn, ngán lắm rồi” - ông Nguyễn Trọng Lĩnh, ở xóm 4, đang dùng thuyền di dời tài sản vừa nói vừa thở.

Xe kéo được huy động chở xe máy - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Lũ lên nhanh người dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nhốn nháo chạy lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Thuyền cũng để chở xe máy - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Người dân vật lộn trong dòng nước lũ để di dời tài sản - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nồi xoong, chén bát được người dân Hà Linh cất lên cao - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Lũ chảy xiết, một người dân phải chằng níu mấy khúc gỗ để không bị cuốn trôi - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Ông Nguyễn Văn Tú, ở xã Hà Linh làm bè, chuồng để bắt heo lên tránh lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Sợ nước lũ, ông Lĩnh phải đưa máy cày đi gửi - Ảnh: VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên