17/10/2016 22:37 GMT+7

Nhiều chuyến hàng cứu trợ đến người dân rốn lũ Hương Khê

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH

TTO - Chiều 17-10, nhiều chuyến hàng cứu trợ nhu yếu phẩm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ tiếp tục đến với những người dân vùng rốn lũ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nhiều người dân vùng lũ ở Hương Khê đang cần sự chia sẻ của cộng đồng - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhiều người dân vùng lũ ở Hương Khê đang cần sự chia sẻ của cộng đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Dù trời đã không còn mưa hơn một ngày qua nhưng xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn mênh mông giữa biển nước.

200 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như dầu ăn, mì gói, sữa, nước khoáng, lương khô…của bạn đọc báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo. Mất gần một giờ đồng hồ, thuyền máy chúng tôi mới tiếp cận được trụ sở xã.

Đón chúng tôi khi nước ngập vẫn còn ngang bụng, ông Nguyễn Đình Quang - chủ tịch UBND xã Hòa Hải buồn rầu nói ba ngày trôi qua qua nước dâng lên nhanh và bất ngờ khiến toàn xã bị chia cắt với bên ngoài, mọi sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn.

Nhiều gia đình chỉ kịp ôm ít đồ đạc lên gác nhà để chạy lũ. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 7 thôn trong xã bị ngập, trong đó có gần 140 hộ ngập nặng từ 1-2m. Thiếu thốn đủ bề, khó khăn chồng chất khó khăn, người dân nơi đây đang phải “sống chung” với mưa lũ.

“Chuyến hàng cứu trợ của báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến với người dân chúng tôi. Mấy hôm nay mưa lũ cô lập, người dân chỉ cố thủ ở trên gác nhà chứ không có thực phẩm mua ở bên ngoài được” - ông Quang nói.

Theo thuyền men theo hàng cột điện để vào những thôn bị ngập cùng ông Quang chúng tôi bắt gặp những xác gia súc, gia cầm nằm vất vưởng ở bụi cây hoặc nổi lềnh bềnh trên nước. Nước rút đến đâu, người dân xã Hòa Hải lau dọn bùn ở giường tủ, nền nhà đến đó.

Mưa lũ đến bất ngờ trong đêm, bà Nguyễn Thị Thìn (68 tuổi, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) chỉ kịp cùng người cháu bê hai bao lúa và ôm hai con chó đưa lên gác chạy lụt. Không điện, không chợ trong khi bốn bề đều là nước trắng xóa nên hai bà cháu cầm cự bằng những gói mỳ của hàng xóm san sẻ.

“Hôm nay nước lũ rút bà cháu tôi mới hong được củi khô để nấu bữa cơm đầu tiên. Tôi chỉ lo mấy bữa nữa nếu trời còn mưa mà ngập tiếp thì bà cháu tôi không biết xoay sở thế nào”, bà Thìn lo lắng.

Hai ngày đến từng hộ dân trao quà ở hai xã Phương Mỹ và Hòa Hải, anh Nguyễn Thế Hoàn, bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh hàng trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ, lụt.

Ông Nguyễn Văn Việt, phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho hay do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cộng với việc nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã làm 16/22 xã trên địa bàn huyện bị ngập, hơn 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có nhiều xã bị ngập sâu từ 2-3m.

Đây được xem là đợt ngập lụt lớn trong vòng 5 năm trở lại đây.

“Hiện nhiều tấm lòng sẻ chia của người dân cả nước đang hướng về người dân vùng ngập lũ. Phía huyện đang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường để cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại”, ông Việt cho biết thêm. 

Vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 17-10, PV Báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh vượt nước lũ để đưa nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 17-10, PV Báo Tuổi trẻ và tỉnh đoàn Hà Tĩnh vượt nước lũ để đưa nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 17-10, nước vẫn ngập đường vào trụ sở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 17-10, nước vẫn ngập đường vào trụ sở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Thôn văn hóa ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê còn ngập trong nước - Ảnh: DOÃN HÒA
Thôn văn hóa ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê còn ngập trong nước - Ảnh: DOÃN HÒA
Xác một con vịt chết do mưa lũ nằm vất vưởng trên bụi cây - Ảnh: DOÃN HÒA
Xác một con vịt chết do mưa lũ nằm vất vưởng trên bụi cây - Ảnh: DOÃN HÒA
Người dân xã Hòa Hải lau dọn đồ đạc khi nước lũ rút - Ảnh: DOÃN HÒA
Người dân xã Hòa Hải lau dọn đồ đạc khi nước lũ rút - Ảnh: DOÃN HÒA
Thuyền trở thành nơi trú ngụ của đàn chó trong mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Thuyền trở thành nơi trú ngụ của đàn chó trong mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Đây là đợt cứu trợ đầu tiên đến với người dân vùng lũ, lụt xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Đây là đợt cứu trợ đầu tiên đến với người dân vùng lũ, lụt xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA

Tuổi Trẻ tiếp nhận đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

Từ chiều 16-10, báo Tuổi Trẻ đã bắt đầu tiếp nhận đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn lúc này. Như thường lệ, đóng góp này sẽ được chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương chuyển nhanh và chuyển trực tiếp đến nơi cần nhất.

Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hoặc tại văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Bạn đọc muốn chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại:

* Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng). Ghi rõ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

* Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Swift code: BFTVVNVX007.

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên