07/05/2016 05:57 GMT+7

​Cầu siêu cho 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

UYÊN TRINH - TRẦN MAI
UYÊN TRINH - TRẦN MAI

TTO - 21 ngày sau buổi trưa định mệnh khiến 9 học sinh chết đuối tại sông Trà Khúc (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), lễ cầu siêu cho các em được nhiều tấm lòng khắp nơi chung tay tổ chức.

Cha mẹ, ông bà chín em nhỏ trong buổi cầu siêu cho con - Ảnh: Trần Mai
Cha mẹ, ông bà chín em nhỏ trong buổi cầu siêu cho con - Ảnh: Trần Mai

Lễ cầu siêu diễn ra trong sáng nay ngay bên cạnh dòng sông Trà là do hàng trăm người dân địa phương và cả những người dân ở TP.HCM, Hà Nội... quyên góp tổ chức.

Nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đến Nghĩa Hà chia sẻ nỗi đau mà xã này trải qua. Sáng 6-5, chiếc xe khách chở đoàn người từ TP.HCM đến xã Nghĩa Hà.

Ông Nguyễn Viết Linh, tiểu thương chợ Tân Bình, cho hay ông cùng nhiều người dân sống ở P.Hòa Thạch (quận Tân Phú) và một số tiểu thương chợ Tân Bình đã chia sẻ thông tin vụ đuối nước, cùng nhau quyên góp để hỗ trợ gia đình 9 học sinh xấu số.

Bà Nguyễn Thị Sát (41 tuổi), mẹ của nam sinh Trần Tiến Phát, nghẹn ngào nhận số tiền từ những người tiểu thương tốt bụng từ TP. HCM nói: “Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của mọi người. Mất con là nỗi đau quá lớn của gia đình. Sự động viên của các nhà hảo tâm gần xa giúp gia đình tôi phần nào nguôi ngoai”.

Ông Lê Thuyền (42 tuổi), cha của nam sinh Lê Văn Đô - một trong 9 học sinh chết đuối - chảy nước mắt khi nhìn về khúc sông cướp đi mạng sống của con ông và tám đứa trẻ trong xã nay đã được gắn tấm biển “Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội”.

Đêm 6-5, mọi người thả hoa đăng trên đoạn sông nơi các em đuối nước.

Tấm biển khu vực nguy hiểm vừa được chính quyền địa phương cắm ở nơi 9 học sinh chết đuối - Ảnh: Trần Mai
Tấm biển khu vực nguy hiểm vừa được chính quyền địa phương cắm ở nơi 9 học sinh chết đuối - Ảnh: Trần Mai
UYÊN TRINH - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên