19/02/2016 14:02 GMT+7

Anh hùng tình báo làm thơ nhắn giới trẻ bảo vệ biển đảo

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 19-2, tại Vũng Tàu, Ban liên lạc kháng chiến Bà Rịa - Chợ Lớn thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã tổ chức họp mặt truyền thống.

Đại tá- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang xúc động đọc bài thơ gửi nhắn cùng bạn trẻ - Ảnh: Đông Hà
Đại tá - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang xúc động đọc bài thơ gửi nhắn cùng bạn trẻ - Ảnh: Đông Hà

Buổi gặp mặt của gần 100 chiến sĩ cách mạng của những năm chống Pháp, nay đã ở tuổi 70-80 diễn ra thật xúc động, ấm tình đồng đội.

Đáng chú ý tại buổi gặp mặt, đại tá tình báo - Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), trưởng ban liên lạc - đã có những lời nhắn gửi thật sâu sắc, ý nghĩa cùng thế hệ sau.

Anh hùng tình báo Tư Cang cho biết cách đây 29 năm, Ban liên lạc truyền thống kháng chiến Bà Rịa - Chợ Lớn được thành lập với mục đích để hỏi thăm, động viên nhau cũng như tiếp lửa cách mạng, ý chí cho thế hệ trẻ.

Ông Tư Cang cùng các đồng đội đã ôn lại những kỷ niệm của ngày cầm gậy tầm vông, cướp chính quyền năm 1945, của những ngày đi xuồng ba lá trên sông Soài Rạp chiến đấu với quân giặc, của những lần ăn gạo hẩm, rau tàu bay cầm cự với kẻ thù.  

Kết thúc buổi gặp mặt, anh hùng tình báo Tư Cang tâm sự: trước việc Trung Quốc đem tên lửa ra Hoàng Sa, ông đã làm bài thơ mang nỗi niềm của người lính già đã trường chinh qua ba cuộc chiến, gửi cùng các bạn trẻ.

Bài thơ của ông Tư Cang có đoạn:

“….

Trên đất liền, các cột mốc đã phân chia rõ ràng đường biên giới

Nhưng ngoài kia đường lưỡi bò như muốn nuốt trọn Biển Đông

Ấy vậy cho nên có lời nhắn cùng lớp trẻ,

Phải đòi cho bằng được!

Nhớ khi xưa thời đánh Mỹ, Bác Hồ tuyên bố:

Cuộc chiến này có thể kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm

Hay lâu hơn nữa… nhân dân Việt Nam quyết không sợ

Vì “không có gì quý hơn độc lập tự do”

Vì toàn vẹn non sông của Tổ quốc Việt Nam thân yêu,

Cuộc đấu tranh này có thể kéo dài năm mươi năm, bảy mươi năm, một trăm năm hay lâu hơn nữa.

Nhân dân Việt Nam quyết không lùi bước.

Phải giành lại cho bằng được!

Cố kiên trì, đừng nóng vội nhưng quyết không nhường một tấc đất cho ngoại bang

Vững tin vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc

Đặt trọn niềm tin vào lớp trẻ hôm nay.

Người lính già chúng tôi phần nào thanh thản… ra đi!”.

Những chiến sỹ CM từ thời kháng Pháp tại buổi gặp mặt.
Những chiến sĩ cách mạng từ thời kháng Pháp tại buổi gặp mặt
Ông Tư Cang trò chuye6n5vo7i1 bạn trẻ.
Ông Tư Cang trò chuyện với bạn trẻ
ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên