01/12/2015 09:53 GMT+7

Người thân nức nở đón thi thể ngư dân bị bắn chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Không khí tang thương bao trùm cảng Sa Kỳ khi cơ quan chức năng đưa thi thể ngư dân Trương Đình Bảy về đất liền.

Nỗi đau thấu trời của anh Huynh khi thấy thi thể cha - Ảnh: Trần Mai

Sau khi họp khẩn với các cơ quan chức năng, công an tỉnh Quảng Ngãi và bộ đội Biên phòng đã đưa thi thể của ông Trương Đình Bảy - ngư dân bị tàu nước ngoài bắn chết ngày 26-11 tại khu vực biển gần đá Suối Ngọc. 

Mở hầm đá chứa thi thể ông Bảy, thuyền trưởng Bùi Văn Cu ngậm ngùi, đôi mắt đổ hoe. Thuyền trưởng cũng chỉ cho công an tỉnh Quảng Ngãi những vết đạn cày xới khắp nơi trên tàu.

Nhìn xuống hầm đá nơi đang bảo quản thi thể Trương Đình Bảy, thuyền trưởng Cu mếu máo “Những trận đạn này đã giết chết anh Bảy một cách oan uổng”.

Khi đưa thi thể ông Bảy lên khỏi hầm đá hàng trăm ngư dân có mặt tại bến cảng đều không kìm được đau xót. Nhiều người thân của ông nức nở, đau đớn gần như ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể của ông.

Tiếng khóc nghẹn tạo nên không khí tang thương tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện bình Sơn). Quá đau đớn trước nỗi đau mất cha, anh Trương Đình Huynh (23 tuổi) con trai ông Bảy gào khóc thảm thiết.

Đến 8g50 phút, lực lượng công an xuống tàu kiểm tra những vết đạn bằng kính lúp một cách tỉ mỉ. Đồng thời nhận bàn giao bốn vỏ đạn đồng từ trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ đã thu nhận từ các ngư dân vào sáng cùng ngày. Các ngư dân cũng được cơ quan công an mời lấy lời khai về vụ việc.

Bà Trương Thị Sáu khóc nứt nở tại cầu cảng Sa Kỳ - Ảnh: Tấn Vũ
Thuyền trưởng Cu chỉ những vết đạn trên tàu cho cơ quan công anh tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm - Ảnh: Tấn Vũ
Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các công tác khám nghiệm tàu - Ảnh: Trần Mai
Cháu ngư dân Bảy nghẹn ngào khi thấy thi thể cậu - Ảnh: Tấn Vũ
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên