04/08/2015 15:23 GMT+7

Dân Cẩm Phả chật vật dọn nhà sau mưa lũ

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Cuối buổi sáng 4-8 tại TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), nắng đã xuất hiện sau những cơn mưa dai dẳng nhiều ngày qua.

Đồ đạc ngổn ngang trong nhà một người dân tại tổ 3, khu 4, phường Mông Dương - Ảnh: Đức Hiếu

Nhiều hộ dân tại khu 4, phường Mông Dương đến hôm nay mới bắt đầu được dọn dẹp nhà cửa.

Sau những ngày mưa lớn, bùn cát trôi vào ngập sân nhà nhiều hộ dân đã khô cứng lại, người dân phải xả nước vào mới cuốc ra được.

Anh Nguyễn Văn Đặng cho biết đã dọn dẹp cả ngày qua, đến giờ trong nhà mới sạch sẽ, tuy nhiên cả khoảng sân trước hiên vẫn còn lớp bùn đất đóng dày cả gang tay.

Bà Nguyễn Thị Lý (tổ 3, khu 4, phường Mông Dương) cùng con gái phải nhờ sự trợ giúp của những người hàng xóm để lôi quần áo, giường, tủ hư hỏng ra chất đống ngoài sân. Lũ chồng lũ khiến gia đình bà gần như mất trắng. Sách vở của ba người con cũng trôi theo dòng nước đi cả.

Hiện nỗi lo thường trực của bà là công việc sắp tới sẽ gián đoạn, đồ đạc cũng mất cả nên chẳng biết xoay xở ra sao.

Sau mưa lũ, người dân Mông Dương lại bắt đầu với nỗi lo mới. Sau khi dọn dẹp xong, nhân viên y tế sẽ đến từng nhà phun thuốc phòng trừ dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lý phải nhờ hàng xóm sang giúp dọn dẹp
Đồ đạc của người dân bị hỏng, xếp cạnh lối đi
Bà Nguyễn Thị Lý đứng trước hiên nhà với lớp bùn đất dày cả gang tay
Cuốn sách còn lại nằm chơ vơ giữa đống đồ đổ nát
Máy xúc được huy động nạo vét bùn cát những con mương tại khu 4, phường Mông Dương
Đồ đạc ngổn ngang còn sót lại sau mưa lũ
ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên