Hiện trường vụ án mạng được cảnh sát phong tỏa để truy bắt nghi can - Ảnh: Đức Thanh |
Đến gần 1g sáng ngày 27-1, lực lượng cảnh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM và Công an Q.8 mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng này.
Thi thể nạn nhân Đỗ Linh (43 tuổi, quê quán tỉnh Long An, tạm trú tại căn nhà trên) được đưa vào bệnh viện khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 g30 ngày 26-1, một số người dân sống ở con hẻm trên nghe tiếng kêu cứu và máu chảy từ trong căn nhà trên nên đã gọi điện báo Công an P.10 (Q.8) đến phá cửa kiểm tra.
Khi cảnh sát phá được cửa thì phát hiện anh Đỗ Linh đã tử vong. Khi đó người dân thấy có một người đàn ông trên người có dính máu bỏ chạy.
Nhiều dân phòng và người dân truy bắt người đàn ông trên nhưng đến khu vực Trường tiểu học Hưng Phú (cách nơi xảy ra án mạng khoảng vài chục mét) thì mất dấu vết.
Hàng trăm cảnh sát Cảnh sát 113, cảnh sát giao thông của Công an Q.8… được điều động để bao vây nhiều hướng quanh trường học để tìm nghi can.
Theo một số người dân, đối tượng có thể đã leo qua nóc nhà dân, vào trường học sau đó chạy ra ngoài đường Hưng Phú và hướng cầu Chánh Hưng.
Hiện trường vụ án mạng được cảnh sát phong tỏa để truy bắt nghi can - Ảnh: Đức Thanh |
Hiện trường vụ án mạng được cảnh sát phong tỏa để truy bắt nghi can - Ảnh: Đức Thanh |
Anh Đỗ Linh là một ca sĩ nghiệp dư chuyên hát hội chợ, đám cưới… đã về ở tại căn nhà trên được khoảng 3 tháng nay.
Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đỗ Linh cùng một người đàn ông khác ở trong nhà và khóa cửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận