25/09/2014 19:45 GMT+7

Người Sài Gòn lưu luyến trước giờ Thương xá Tax 'khai tử"

HỮU KHOA - PV
HỮU KHOA - PV

TTO - Hơn 130 năm tồn tại, Thương xá Tax đã chính thức không tồn tại từ 14g ngày 25-9. Quy luật phát triển là thế, tuy nhiên chắc chắn nhiều người không khỏi bùi ngùi.

Dưới đây là chùm ảnh các tiểu thương, người dân TP.HCM lưu luyến chia tay nơi được xem là biểu tượng phồn hoa một thời của Sài Gòn:

Người Sài Gòn chụp hình lưu niệm giây phút cuối cùng tại thương xá Tax - Ảnh: Hữu Khoa

Người bán giày dép cau mày nghĩ gì trong ngày cuối thương xá Tax? - Ảnh: Hữu Khoa
Đóng thùng mang về nhà chờ chuyển sang nơi khác bán - Ảnh: Hữu Khoa

Một nhân viên siêu thị Tax trầm ngâm giây phút thương xá Tax sẽ không còn nữa - Ảnh: Hữu Khoa

Các tiểu thương lặng lẽ thu dọn quần áo vào thùng để chuyển về nhà khi thương xá Tax đóng cửa - Ảnh: Hữu Khoa

Thương xá Tax có một lịch sử lâu đời và được bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 19, là một phần của Sài Gòn xưa hoa lệ.

Tòa nhà cùng với những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc khác như Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát lớn thành phố, Dinh toàn quyền (nay là Hội trường Thống Nhất), Dinh Xã Tây (này là Ủy ban nhân dân thành phố) góp phần tạo nên một “Hòn ngọc Viễn Đông”, một “Ville de Sai Gon” tao nhã và sôi động bậc nhất Châu Á thời bấy giờ.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tòa nhà vẫn tiếp tục tồn tại một cách bền vững và lặng lẽ.

Ngày 19-01-1998, dòng chữ THƯƠNG XÁ TAX chính thức được đặt trên nóc tòa nhà thay thế dòng chữ Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Thành Phố, đánh đấu sự trở lại của một thương hiệu đã tồn tại và ăn sâu vào nếp nghĩ của người Sài Gòn xưa.

(Trích: .thuongxatax.com.vn)

 

HỮU KHOA - PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục