18/05/2014 10:18 GMT+7

Cờ "Hòa bình" trên nóc tàu cá ở Hoàng Sa

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - Nhìn lá cờ màu xanh nước biển có kích cỡ gần bằng lá cờ Tổ quốc mang dòng chữ “Việt Nam hòa bình” và in trên nền cờ ấy là đôi chim hải âu vỗ cánh trên sóng biển bay phấp phới trên nóc tàu chuẩn bị ra khơi, anh Nguyễn Văn Thừa - thuyền trưởng tàu QB 91189 (Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) - xúc động: “Đẹp quá! Có thêm lá cờ này tụi tôi như có thêm ý chí khi giong tàu ra khơi. Ra đó biển cả mênh mông, vậy nên thấy tàu nào có treo lá cờ này là thấy vui, ấm lòng lắm”.

Trao 220 cờ “Hòa bình” cho ngư dân miền Trung

IX5ff7HN.jpg
Ngư dân Nguyễn Thế Hải (Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) treo lá cờ “Việt Nam hòa bình” lên mũi tàu cá QB 91189 của mình - Ảnh: Đăng Nam

Đúng 11g ngày 17-5, khi mọi công đoạn hậu cần chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến ra khơi trong vài tiếng đồng hồ nữa thì thuyền trưởng Nguyễn Văn Thừa bất ngờ nhận được lá cờ do bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng ngay tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhìn dòng chữ “Việt Nam hòa bình” in nổi trên nền cờ, anh Thừa nói: “Là ngư dân, chúng tôi chỉ mong muốn vậy thôi. Hòa bình và hòa bình”. Anh Thừa nói chỉ mới bốn hôm trước khi tàu của anh từ ngư trường Hoàng Sa quay trở về Đà Nẵng để bán cá và nạp nhiên liệu, đã đi ngang qua khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Dù đi cách xa nhưng phía Trung Quốc vẫn dùng máy bay bay sát để uy hiếp. Chạy được một đoạn lại gặp hai tàu hải giám truy đuổi. Tàu của anh Thừa phải mở hết công suất mới thoát khỏi sự truy đuổi vô lý của các tàu Trung Quốc, dù đó là vùng biển của Việt Nam. Nói rồi anh Thừa thúc giục Thành, một bạn nghề trên tàu, mang ngay lá cờ treo phía trên mũi tàu. “Nhớ là treo thấp dưới cờ Tổ quốc một tí nhé Thành. Tổ quốc là trên hết, và hòa bình là điều mà chúng ta ai ai cũng trông đợi cả” - giọng anh Thừa sang sảng giữa boong tàu đầy ắp ngư cụ.

Cùng tâm trạng như anh Thừa, trên tàu cá QNg 94799 đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang, chàng trai trẻ 27 tuổi Võ Thiện (Đức Phổ, Quảng Ngãi) phấn khởi: “Cờ Tổ quốc là cờ khẳng định chủ quyền, còn lá cờ màu xanh này thể hiện khát vọng hòa bình. Vậy nên phải treo cao lên để cờ “no” gió chứ”. Nói rồi Võ Thiện thoăn thoắt trèo lên trên cabin tàu lấy dây, cán cột chặt lá cờ hòa bình.

Ông Trần Văn Khôi - chi đội trưởng Chi đội kiểm ngư số 3 - đánh giá rất cao việc báo Tuổi Trẻ tặng cờ hòa bình cho các tàu ngư dân, nhất là các tàu cá đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Lá cờ ấy thể hiện sự đấu tranh của chính các ngư dân đang ngày đêm bám biển. Thông điệp mà ngư dân Việt đưa ra đã thể hiện rất rõ trên mỗi lá cờ, đó là “Hòa bình”. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngư dân không muốn xung đột xảy ra trên vùng biển của họ. Họ không muốn bị tàu quân sự, tàu ngư chính Trung Quốc truy đuổi khi đang thả lưới, quăng câu. Họ thật sự muốn kéo những mẻ cá đầy ắp. Ông Khôi nhấn mạnh: “Và những lá cờ ấy đã nói lên hết những ước nguyện của họ trong cuộc đấu tranh giành chủ quyền trên biển Đông”. Cờ “Hòa bình” do một bạn đọc Tuổi Trẻ phác họa và nhờ in chuyển cho người dân.

Trao 220 lá cờ “Hòa bình”

Sáng 17-5 tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), báo Tuổi Trẻ đã trao 220 lá cờ “Việt Nam hòa bình” cho tàu của ngư dân miền Trung (đang nạp nhiên liệu tại âu thuyền) chuẩn bị ra khơi. Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ cũng đã trao 20 chiếc loa cầm tay cho đại diện Chi đội kiểm ngư số 3 phục vụ việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Chi phí trên được trích từ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên