14/11/2010 14:38 GMT+7

Sau lũ thu hoạch lúa… bùn

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - Hàng ngàn hecta lúa mùa của tỉnh Phú Yên bị nước lũ ngâm nhiều ngày hư hại. Người dân vùng rốn lũ huyện Đồng Xuân, Tuy An những ngày này ra ruộng gặt lúa vụ mùa với tâm trạng trĩu nặng lo âu.

Cánh đồng Rọc Bồ Đề thuộc thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) rộng gần 50ha lúa ngã rạp, bùn nằm trên lúa. Chị Nguyễn Thị Quang, ở thôn Phước Nhuận, ăn vội bữa cơm trưa ra bậc thềm đạp lúa, bùi ngùi nói: “Lúa mất mùa lép xẹp, mình bỏ công ra đạp được thúng nào mừng thúng nấy”. Ra sức đạp từ trưa đến chiều vét sạch dưới bậc thềm không đầy 2 thúng lúa. Chị Quang nói: “Nếu sàng sảy bỏ lúa lép ra dồn lại còn hơn thúng lúa chắc”.

Lúa trộn bùn

SavnCJHW.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Quang, ở thôn Phước Nhuận (xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân), đạp lúa bùn trước bậc thềm - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Cầm trên tay gié lúa mất mùa, ông Trần Văn Hùng ở thôn Phước Nhuận lo xa: “Gié lúa ngắn ngủn dính đầy bùn, gặt một sào tối đa 5 thúng lúa không đủ ăn đến Tết Nguyên đán nói chi đến vụ thu hoạch lúa đông xuân còn bốn tháng nữa”.

Ông Hùng kể: “Sáng qua nhiều người trong xóm ra ruộng khom lưng gặt lúa, mày mò dưới bùn một lát gặt được nắm lúa cầm trên tay, khi đưa lên nước bùn chảy xuống ruộng thấy mà xót, đàn ông không nói còn phụ nữ có người mủi lòng nước mắt chảy theo”.

cdvi5PRL.jpgPhóng to
“Núi” lúa bùn mất mùa lép xẹp, nông dân lo xa chạy vạy mua gạo ngày tháng sắp tới - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Cạnh đó anh Trần Ngọc Sa chất “núi” lúa bùn trước nhà tâm sự: “Gánh lúa bùn về nặng nhưng không mệt, có điều nhìn lúa mất mùa trong bụng lo lắng không đủ ăn đến vụ sau”. Anh Sa nhẩm tính nếu bán hết số lúa thu được không đủ trả tiền cày bừa, giống má nói chi đến tiền phân bón, thuốc trừ sâu.

Bùn bám đầy, nhiều người dân ở xã Xuân Phước (Đồng Xuân) đem lúa ra suối Tía đãi bùn. Những ngày qua, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trời mưa, hầu hết nhà nào cũng dẹp bàn ghế phòng khách qua một bên để dành chỗ phơi lúa sợ ẩm mốc. Ông Nguyễn Lý Nguyên - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho biết: “Đợt lũ vừa qua làm ngập úng 162ha lúa mùa, thiệt hại trên 900 triệu đồng”.

Ngoài diện ngập lụt cũng “hứng” lũ bùn

KuPAcaJH.jpgPhóng to
Các em học sinh đi học về giúp ba mẹ ra suối Tía đãi bùn lấy lúa - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Tại huyện Tuy An đợt lũ vừa qua hơn 1.300ha diện tích lúa vụ 10-12, sắn, rau màu, đậu bị hư hại nặng. Ước tính thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp lên đến 8,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn - phó chủ tịch, trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Tuy An - cho biết: “Sau lũ, huyện Tuy An đang chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa vụ 10-12 bị ngập úng hướng dẫn bà con nông dân bằng mọi cách phải tập trung ra đồng khai thông các tuyến kênh mương để tiêu nước cứu lúa. Tuy nhiên, một số cánh đồng trũng thấp khó thoát nước nên bùn đất bám đen”.

Số diện tích lúa trong giai đoạn chắt xanh, nông dân tranh thủ thu hoạch “xanh trong nhà còn hơn chín ngoài đồng”, theo kinh nghiệm nếu để kéo dài bùn bao vây hạt lúa sẽ nảy mầm trắng đồng. Chị Trần Thị Tâm ở xã An Cư ra thăm ruộng nhìn đám lúa tả tơi trong lũ, ngậm ngùi: “Lúa mới trổ đồng gié lúa dài lóng ngón tay (khoảng 6cm) mà ngã chồng ngã chéo không biết thu hoạch bằng cách nào”.

Ông Phạm Đăng Tĩnh - chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư (Tuy An) - cho biết khu vực Hòa Thạnh, Hòn Cồn (xã An Cư) ruộng không ngập lụt nhưng do nước “khách” (nước từ núi đổ ra các suối tạo lũ quét) cuốn lúa ngã bẹp xuống bùn đất. Nhiều diện tích lúa vùng trũng ở cánh đồng Láng của xã An Hòa và An Hiệp (huyện Tuy An) nông dân chịu mất trắng vì nước lũ ngâm nhiều ngày bùn non bám đầy.

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên