10/01/2004 08:57 GMT+7

Người dân không còn sống cảnh "màn trời chiếu đất"

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT (TP.HCM) - Đến chiều 9-1, 16 hộ dân bị hỏa hoạn sống trong lều bạt bên bờ kênh Nhiêu Lộc đã được giải quyết chỗ tạm cư. Trong đó, 12 hộ (84 nhân khẩu) chuyển đến tạm cư tại chung cư 336/1bis Phan Văn Trị, P.11, Bình Thạnh. Các hộ còn lại được hỗ trợ tiền để thuê nhà.

Imx9SjS7.jpgPhóng to
Bé Lê Gia Huy (tám tháng rưỡi tuổi) cùng dì trước căn hộ tạm cư tại chung cư 336/1bis Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh
iYs3052g.jpg
TT (TP.HCM) - Đến chiều 9-1, 16 hộ dân bị hỏa hoạn sống trong lều bạt bên bờ kênh Nhiêu Lộc đã được giải quyết chỗ tạm cư. Trong đó, 12 hộ (84 nhân khẩu) chuyển đến tạm cư tại chung cư 336/1bis Phan Văn Trị, P.11, Bình Thạnh. Các hộ còn lại được hỗ trợ tiền để thuê nhà.

Ông Nguyễn Chí Trường - quyền chủ tịch UBND P.3, Bình Thạnh - cho biết còn 16 hộ trong mấy ngày qua ở nhờ nhà bà con cũng đăng ký ở chung cư. Hiện phường đang tiến hành xem xét đưa họ vào chung cư trong thời gian nhanh nhất.

* Tính đến 18 giờ ngày 9-1, điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị hỏa hoạn ở khu dân cư Miếu Nổi đã nhận được trên 840 triệu đồng, 27,3 tấn gạo, 1.600 thùng mì, gần 1.000 cái mền… cùng nhiều nhu yếu phẩm khác từ 114 đơn vị và 430 cá nhân. Đến nay, mỗi hộ bị hỏa hoạn đã nhận được 5,9 triệu đồng và tất cả quà của các nhà hảo tâm chuyển đến.

Đến ngày 9-1, báo Tuổi Trẻ cũng đã nhận được 51,1 triệu đồng, 900kg gạo và 35 thùng mì của gần 100 bạn đọc ủng hộ đồng bào bị hỏa hoạn.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên