14/03/2015 16:08 GMT+7

Yêu = kiểm soát + bạo lực + khoe hình riêng tư +....?

LÊ NHẤT ẤN (HOA KỲ)
LÊ NHẤT ẤN (HOA KỲ)

TTO - Ngày xưa khi yêu người ta vẫn "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Ngày nay giới trẻ đã cởi mở hơn nhiều, và cũng có những tư tưởng mới lạ hơn trong chuyện tình yêu.

Ảnh minh họa

Phụ huynh bây giờ đã có sự đồng cảm và chia sẻ trong chuyện tình cảm của con trẻ.

Dĩ nhiên mọi thứ luôn chuyển động và không có gì bất biến với thời gian nên mới có những thứ mang tính chất gọi là lịch sử hay quá khứ.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì sự đúng đắn và chuẩn mực của đạo đức luôn phải đặt lên hàng đầu.

Nói vậy, bởi ngày nay văn hóa yêu đang  tồn tại những vấn đề gây bức xúc cho xã hội, thậm chí có những cá nhân đã làm tình yêu biến tướng theo hướng xấu đi rất nhiều.

Bây giờ nhiều bạn khi yêu có xu hướng muốn người yêu phải là của mình và chỉ riêng mình mà thôi. Họ luôn tìm mọi cách quản lý người yêu, sợ sự chia ly và ghen tuông một cách mù quáng.

Nhưng xin thưa với các bạn, tình yêu không phải là một thứ có thể nắm bắt được. Sự bình đẳng đến từ hai phía nên ai cũng có quyền tự do và khoảng trời riêng trong chuyện tình cảm. 

Ngày nay sự lạm dụng bạo lực để giữ chặt tình yêu cũng xảy ra rất nhiều.

Bạn nên nhớ bạo lực thường dẫn đến bạo lực, chưa bao giờ bạo lực dẫn đến tình cảm cả. Bạn muốn họ yêu mình, nghe lời mình mà dùng hành động chân tay thì đúng là phản khoa học.

Ba mẹ sinh ra họ chưa chắc đã dùng tay chân với họ thì thử hỏi bạn lấy tư cách gì mà đánh đập người khác.

Đánh đập là con đường ngắn nhất dẫn đến tan vỡ!

Rồi đến chuyện công khai tình yêu. Tư tưởng công khai tình yêu để cho cả thế giới biết hai bạn yêu nhau, điều đó không sai chút nào.

Nhưng cách thể hiện cần tế nhị và phù hợp với văn hóa Việt Nam một chút. Không nên trưng những hình ảnh phản cảm lên facebook, blog... vì không thể hiện tình yêu mà chỉ là thể hiện tính cách chịu chơi khác người của các bạn.

Thường những gì diễn ra âm thầm, nhẹ nhàng chính là những gì dai dẳng và đáng nhớ nhất.

Gây sốc chỉ tạo hiệu ứng nhất thời nhưng khi nó qua đi, thậm chí sẽ gây sụp đổ dây chuyền những hệ quả khác.

Khi yêu, vấn đề tình phí cũng rất đáng quan tâm. Nam và nữ bình đẳng trong các mối quan hệ nên một tình yêu bền vững sẽ không xuất phát từ lợi ích cá nhân.

Trong khi yêu, các khoản chi tiêu nên cân đối hợp lý để không ảnh hưởng đến gia đình và bản thân.

Luôn thông cảm và tôn trọng những khó khăn riêng của người mình yêu, đó gọi là chia sẻ.

Không cần nhìn cách đánh giá của xã hội mà hãy nhìn vào việc người ấy làm và đối xử với mình. Nếu sự đòi hỏi của mình gây khó khăn và vượt quá khả năng của người mình yêu thì nên dừng lại.

Quan hệ trước hôn nhân cũng là một vấn đề gây đau đầu cho phụ huynh và ngay cả người trong cuộc.

Không nói đến lối sống buông thả mà chỉ muốn nói đến sự đòi hỏi của cả hai. Tâm sinh lý không ai không có, ham muốn cũng là chuyện bình thường nhưng đừng biến đó thành sự tò mò và có những hành động nguy hiểm.

Chỉ quan hệ khi cả hai có khả năng chịu trách nhiệm những gì xảy ra sau đó. Chỉ quan hệ khi cả hai đủ tự tin và thấy thoải mái cho chuyện này.

Nếu một trong hai có những vướng mắc trong suy nghĩ thì nên ngồi lại trao đổi và tìm hướng giải quyết.

Ngoài ra cuộc sống còn nhiều thứ đáng suy nghĩ và trao đổi hơn chỉ là chăm chăm đến chuyện phòng the.

Tiêu chuẩn để có một tình yêu đúng nghĩa là rất khó và cũng tùy thuộc vào suy nghĩ từng cá nhân.

Nhưng trên hết trong tình yêu cần có sự tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ.

Tôn trọng chính là không xâm phạm đời tư mang tính cá nhân cao như thư từ, email, Facebook, quan hệ bạn bè của người yêu.

Không được xâm phạm cơ thể của người yêu như đánh đập, đe dọa hoặc bất cứ những gì liên quan đến bạo lực.

Tôn trọng gia đình và những người có liên quan đến người mình yêu nếu cảm thấy phù hợp.

Tin tưởng chính là sự chung thủy và trung thực trong khi có mối quan hệ với người nào đó.

Đừng làm gì sau lưng người khác khi cả hai vẫn đang có sự ràng buộc quan hệ yêu đương.

Chia sẻ là sự bao dung, lắng nghe và cùng giúp đỡ nhau về cả tinh thần lẫn vật chất trong giới hạn bản thân.

Đôi điều mình muốn chia sẻ, mong tất cả các bạn sẽ yêu được yêu và hạnh phúc với tình yêu nhé.

Trên đây là những cảm nhận, suy nghĩ về tình yêu của bạn đọc Lê Nhất Ấn (Hoa Kỳ). Bạn có đồng tình hay muốn bàn thêm điều gì với những cảm nhận, suy nghĩ trên? Những tâm sự của bạn về tình cảm, cuộc sống, công việc...? Hãy chia sẻ cùng mục Tâm sự trên Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài viết.

 

LÊ NHẤT ẤN (HOA KỲ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên