19/12/2015 08:20 GMT+7

Gánh quê lên phố

VÕ VĂN DẦN (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)
VÕ VĂN DẦN (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)

TT - Mỗi ngày, cứ tờ mờ sáng là mệ Nguyễn Thị Thớ (82 tuổi, ở thôn Vọng Trì Đông, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) ra vườn cắt trăm đọt rau khoai, hái vài trái mướp, mớ rau lộn... để gánh lên chợ bán.

Con đường quen thuộc mà mệ thường đi qua là từ nhà đến đập tràn La Ỷ để rửa rau (ảnh) rồi gánh rau trên đường liên thôn, ghé qua bán hàng cho một số nhà thân quen trước khi ghé vào chợ Dinh... Khi nào bán hết rau mệ mới về. Bình quân mỗi ngày với đôi gánh trên vai mệ cuốc bộ khoảng 30-40km để mưu sinh.

Mệ Thớ bảo các con mệ nói ở nhà để họ nuôi nhưng mệ nghĩ còn sức khỏe là còn làm việc. Hơn nữa, gánh quê lên phố là niềm vui của mệ suốt mấy chục năm nay.

VÕ VĂN DẦN (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên