28/05/2016 09:03 GMT+7

Những bữa cơm yêu thương của chú bộ đội

PHẠM KÔNG CHÍ
PHẠM KÔNG CHÍ

TTO - Nhiều học sinh 
nghèo ở xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đi học xa nhà, hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn.

Thương các em, các chú bộ đội ở đồn biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh đều đặn mỗi buổi trưa nấu cơm cho các em ăn.

Hiện ngày nào cũng có 10-13 em học sinh nghèo ở đây được các chú chăm sóc bữa trưa với khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, giúp các em no bụng để học chữ.

PHẠM KÔNG CHÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên