29/06/2015 10:17 GMT+7

“Nặng gánh” ve chai nuôi 6 miệng ăn

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

TTO - Cả nhà sáu miệng ăn giờ chỉ trông chờ vào bước chân khập khiễng đi bới lượm ve chai của một người phụ nữ tuổi xế chiều.

Vợ chồng bà Sầm A Kiều và đứa con trai bị liệt do tai nạn giao thông - Ảnh: Nhất Vương

Sau mấy chục năm chung sống và lao động cật lực, tài sản tích cóp được của vợ chồng ông Vòng Lâm Dưỡng (71 tuổi) và bà Sầm A Kiều (54 tuổi) ở phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chỉ là căn nhà gỗ mái tôn lụp xụp và năm mặt con với ba trai, hai gái.

Hai trong số các con của ông bà đã có gia đình riêng nhưng gia cảnh cũng không dư dả gì, còn lại ba người con đang sống cùng ông bà tại Đắk Lắk.

Người con đầu A Sáng, sinh năm 1977, có dấu hiệu thiểu năng, lúc tỉnh lúc mê.

A Phụng, cô con gái út sinh năm 1992, sau vài năm đi làm giúp việc nhà bị lừa tình mang thêm về cho ông bà một đứa cháu gần 3 tuổi.

Người con thứ ba là A Cường, năm 2006 bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, mất 45% sức khỏe. Sau khi xuất viện về nhà, A Cường đi bán vé số cùng mẹ. Năm 2008 trong một lần đi trả vé số, A Cường lại bị đụng xe. Người gây tai nạn tưởng A Cường chết nên bỏ chạy mất. Sau tai nạn ấy, A Cường không chết nhưng tay và chân gần như liệt, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Ông Dưỡng và bà Kiều trước làm công nhân xí nghiệp gỗ. Năm 1985 cả hai nghỉ mất sức, không có chế độ. Ông Dưỡng sức khỏe yếu, không làm được việc gì, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà.

Một tay bà Kiều chăm chồng, chăm con bằng công việc bán vé số dạo. Những năm gần đây do tuổi cao, sức yếu, lại thêm bệnh khớp khiến các khớp tay, khớp chân, đặc biệt là hai bàn chân luôn sưng tấy. Bà Kiều không thể đi nhận vé sớm và trả vé đúng giờ nên phải chuyển sang mưu sinh với công việc lượm ve chai.

Mỗi ngày bà Kiều cầm bao nilông, chân đi cà nhắc lang thang khắp phố bới rác tìm những thứ có thể bán được như vỏ chai nhựa, lon bia người ta vứt bên đường. Cả ngày bới tìm ve chai bà kiếm được 20.000-30.000 đồng. Cả nhà sáu con người giờ chỉ trông chờ vào số tiền giúp đỡ ít ỏi của hai người con ra riêng vốn chẳng dư dả gì và tiền bán ve chai của bà Kiều.

Ông Bùi Nam, tổ trưởng tổ dân phố 8, cho biết: "Vợ chồng ông Dưỡng - bà Kiều già yếu, con cháu lại bệnh tật, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn”.

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Báo TUỔI TRẺ

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39973838

Số tài khoản:

* VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ.

* USD: 007.137.0195.845

* EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 47, giúp đỡ ông bà Dưỡng - Kiều

 

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên