24/01/2015 09:17 GMT+7

​Bài học “lá lành đùm lá rách”

THỤY HIỀN
THỤY HIỀN

TT - Cuối năm, Trường Nam Sài Gòn - nơi con tôi học - thường tổ chức ngày hội rất hay và ngộ nghĩnh, đó là ngày đập heo đất lấy tiền góp vào quỹ chia sẻ những khó khăn với trẻ em nghèo vùng xa.

Ngày hội đập heo đất ở Trường Nam Sài Gòn - Ảnh: Thụy Hiền

Trước tiên thầy cô giải thích cho học trò hiểu ý nghĩ nhân văn của chương trình rằng các con ngồi đây trường lớp sạch sẽ, sách vở tinh tươm, áo quần ấm áp, trong khi ở những vùng miền xa xôi nghèo khó các bạn nhỏ đó cũng là học sinh như mình nhưng hoàn cảnh thì thiếu thốn đủ bề, rất cần sự sẻ chia từ những tấm lòng tốt.

Ngày đập heo là một ngày hội, các học trò tiểu học hồi hộp mở to mắt trông ngóng con heo của lớp mình vỡ ra những tờ tiền 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 đồng. Tấm lòng trẻ thơ đầy hăm hở khi được làm người tốt việc tốt.

THỤY HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên