21/12/2014 09:34 GMT+7

​Học sinh lội bùn đất đến trường

ĐẶNG QUANG NAM
ĐẶNG QUANG NAM

TT - Tỉnh lộ 9 nối hai huyện Krông Pắk và Krông Bông (Đắk Lắk). Trong đó, đoạn đi qua xã Dang Kang (huyện Krông Bông) được đưa vào sử dụng từ năm 2004 và đến nay đã có ít nhất sáu lần chắp vá, đào lấp...

Học sinh phải cầm dép, đi chân trần đẩy xe đạp vượt sình lầy
Học sinh phải cầm dép, đi chân trần đẩy xe đạp vượt sình lầy

Đến cuối năm 2013, nhiều đoạn được đào lên và đổ đá rồi san bằng. Do đá không thể kết dính được nên khoảng hai tháng sau ổ gà, ổ voi, “hố bom” xuất hiện đầy đường.

Đến đầu tháng 11 vừa qua, một công ty cầu đường đã đào đá lên rồi đổ một lớp đất trên đoạn đường trên khiến trời nắng bụi mù đường “nhuộm vàng” cả nhà cửa, người, vật, cây cối. 

Gian nan đường đến trường - Ảnh: Q.Nam
Gian nan đường đến trường - Ảnh: Q.Nam

Rồi cơn bão vừa qua đã làm biến dạng hoàn toàn con đường này và không thể tả hết nỗi vất vả, khổ cực của người dân nơi đây khi đi qua đoạn đường bùn lầy này.

Nhiều học sinh đến trường muộn hoặc phải quay về nhà với bộ quần áo đầy bùn, dép cầm tay, các phương tiện giao thông lưu thông rất khó khăn, các hoạt động làm ăn của người dân cũng bị ngưng trệ...

ĐẶNG QUANG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên