11/08/2013 17:00 GMT+7

Ông thương binh vá đường

TRẦN KIM ANH
TRẦN KIM ANH

TTO - Nhiều người đi ngang tỉnh lộ 629 (xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định) thường bắt gặp hình ảnh một ông cụ cầm chiếc cuốc nhẫn nại vá "ổ gà, ổ voi" trên đường.

qlQwcy1z.jpgPhóng to
Ông Võ Chín. Ảnh: Trần Kim Anh

Ông Võ Chín (66 tuổi), ở xã Ân Hảo Đông (Hoài Ân) là thương binh trong thời kháng chiến chống Mỹ. Ông và người bạn đời Nguyễn Thị Cữ (62 tuổi) có với nhau 5 mặt con.

Bà Cữ chia sẻ: “Ông nhà tui bị nặng tai lắm chú ạ, nhưng đôi mắt còn sáng sủa, hàng ngày ổng vác cuốc đi trên đường trong xã hãy thấy chỗ nào bị sụp lún là ông cặm cụi san lấp cho bằng được, có người trêu ổng làm việc…bao đồng, ổng cười rồi lao vào công việc mình…ưa thích”.

Khi được hỏi: “Chú “hì hục” lấp vá ổ gà ổ voi trên đường một mình vất vả thế?”, ông Chín trả lời: “Thấy người đi đường từng sụp ổ gà, ổ voi té ngã trầy xước, xe cộ hỏng, tôi thương lắm. Mấy cháu nhỏ đi học về gặp trời tối cũng bị ngã xe đạp, tôi xót ruột!”.

Bạn đọc có cảm nhận gì về nét đẹp đời thường bình dị trên, vui lòng gửi ở mục Ý kiến bên dưới bài.

TRẦN KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên