11/04/2010 21:07 GMT+7

"Sa mạc" giữa lòng Đà giang

DUY PHONG - PHẠM KIÊN
DUY PHONG - PHẠM KIÊN

TTO - Theo nhiều người dân ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (Hà Nội), sông Đà chưa bao giờ cạn kiệt như hiện nay. Mực nước xuống quá thấp, nhiều đoạn sông trơ đáy trông như một sa mạc.

Thiếu nước nghiêm trọng khiến cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

7QuA8B7s.jpgPhóng to
Thước đo mực nước giờ đã không còn tác dụng
AO0jvsXl.jpgPhóng to
Lòng sông Đà giờ trông như một sa mạc
Vq2XlAvq.jpgPhóng to
Xuất hiện những “ốc đảo” ở giữa lòng sông
cbpL1iFS.jpgPhóng to
Chỏng chơ những khúc gỗ, củi
M6WjjuEh.jpgPhóng to
Mực nước sông Đà xuống thấp nên không thể lấy nước tưới cho đồng ruộng. Người dân đành phải đào hố sâu 2-3m mới có nước, nhưng máy bơm quá nhỏ nên không thể hút nước vào đồng được
r6HTSvRp.jpgPhóng to
Bà Trần Thị Ngải (xóm 4, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Đà cạn kiệt như thế này”
HPSyjIy1.jpgPhóng to
Sông Đà cạn kiệt, việc đánh bắt cá ngày càng khó khăn khiến người dân ở làng chài Cổ Đô gặp nhiều khó khăn
DUY PHONG - PHẠM KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên