19/02/2005 04:43 GMT+7

Chém lợn tế thần: lễ hội dã man!

H.T.
H.T.

TT - Thật là một phong tục lễ hội khá dã man (ảnh). Không hiểu sao thời buổi này vẫn còn tồn tại và cổ vũ cho những lễ hội như vậy. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng xem qua một số hình ảnh trên tôi liên tưởng đến cái chết của những người vô tội bị cắt cổ tại Iraq.

UiNdEWNy.jpgPhóng to
Lễ hội chém lợn tế thần ở làng Niệm Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh)
TT - Thật là một phong tục lễ hội khá dã man (ảnh). Không hiểu sao thời buổi này vẫn còn tồn tại và cổ vũ cho những lễ hội như vậy. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng xem qua một số hình ảnh trên tôi liên tưởng đến cái chết của những người vô tội bị cắt cổ tại Iraq.

Tôi cảm thấy đau đớn và hãi hùng quá. Đành rằng heo là vật nuôi lấy thịt nhưng khi giết mổ nó cũng nên thực hiện trong những nơi kín đáo và tránh để mọi người có thể thấy được. Hãy nhìn xem có bao nhiêu trẻ em đã vô tình thấy cảnh rùng rợn này? Trong ký ức của các em khi lớn lên sẽ thế nào?

Chính quyền ra sức ngăn chặn, cấm đoán các trò chơi có tính khiêu chiến và đồi bại thì vẫn còn đó các lễ hội do người lớn cổ vũ một cách dã man. Tuy là giết con heo nhưng xem qua những hình ảnh trên tôi không khỏi rùng mình.

H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên