Phóng to |
Với live show này, Dương Đình Trí tuyên bố sẽ về hẳn VN để hoạt động ca hát chuyên nghiệp, tạm thời "dẹp bỏ” công việc kiểm toán với tương lai ổn định ở Úc. Ngoài việc là sinh viên khoa kế toán và ngoại thương thuộc ĐH Monash tại Úc, Đình Trí đã xuất hiện trong làng nhạc Việt khoảng năm năm nay và để lại những dấu ấn nhất định, với ba DVD ca nhạc Giấc mơ tình yêu, Khúc cha-cha-cha tình yêu, Vì sao không tha thứ cho nhau.
Bước chân hai thế hệ là dự án đầu tiên của Trí sau lần trở về này. Chương trình dự kiến kéo dài trong... 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi và sẽ được quay hình trực tiếp để phát hành DVD tại VN và Mỹ vào tháng chín tới. Đích thân Đình Trí đưa ra ý tưởng và biên tập chương trình với phần cố vấn của mẹ. Show sẽ gồm khoảng 20 tiết mục với phần mở màn là một ca khúc mới toanh, được viết riêng cho chương trình: Tiếng hát mẹ tôi do Đình Trí thể hiện. Sau đó là các trích đoạn cải lương (Máu nhuộm sân chùa, Kiếp chồng chung, Đắc Kỷ - Trụ Vương...) và tân cổ giao duyên (Tình đẹp mùa chôm chôm, Bánh phồng tôm, Bánh bông lan...) do NSƯT Lệ Thủy biểu diễn cùng các khách mời: NSƯT Minh Vương, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long, Tấn Tài, Châu Thanh, Tuấn Thanh...
Một tiết mục Trí hát cùng mẹ là ca khúc Lòng của biển. Đình Trí cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giới thiệu ca khúc sáng tác đầu tay của mình mang tên Vầng trăng lỡ hẹn. Ngoài ra là những ca khúc quen thuộc như: Mùa đông của anh, Thành phố buồn, Sao em nỡ đành quên, Đà Lạt hoàng hôn, Lâu đài tình ái, Đêm đô thị, Về đây nghe em, Có phải em mùa thu Hà Nội... mà Trí sẽ trình diễn cùng các ca sĩ khách mời: Phương Thanh, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du... Show còn có sự tham gia của các nghệ sĩ hài: Hoài Linh, Tấn Beo, Tấn Bo, diễn viên điện ảnh Phi Thanh Vân, Lương Thế Thành, Phi Long...
Giá vé cho chương trình dài đến hơn bốn tiếng mang đầy đủ màu sắc này khá "mềm": 80.000-250.000 đồng.
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận