27/09/2008 05:10 GMT+7

Mamma Mia! - Giai điệu hạnh phúc

CẨM THÚY 
CẨM THÚY 

AT - Tựa phim tiếng Việt Giai điệu hạnh phúc (khởi chiếu tại VN từ ngày 29-8) quả là hợp tình hợp lý với nội dung bộ phim nhạc kịch hài ăn khách của mùa hè 2008. Mamma Mia! (đạo diễn Phyllida Lloyd) mở đầu với ca khúc ngọt ngào I Have a Dream, được cô thiếu nữ sắp lên xe hoa Sophie (Amanda Seyfried đóng) cất lên giữa màn đêm buông trên sóng biển thơ mộng của vùng Địa Trung Hải.

asI5AAaU.jpgPhóng to
AT - Tựa phim tiếng Việt Giai điệu hạnh phúc (khởi chiếu tại VN từ ngày 29-8) quả là hợp tình hợp lý với nội dung bộ phim nhạc kịch hài ăn khách của mùa hè 2008. Mamma Mia! (đạo diễn Phyllida Lloyd) mở đầu với ca khúc ngọt ngào I Have a Dream, được cô thiếu nữ sắp lên xe hoa Sophie (Amanda Seyfried đóng) cất lên giữa màn đêm buông trên sóng biển thơ mộng của vùng Địa Trung Hải.

Cô gái tròn hai mươi tuổi này đang khao khát một ước mơ: được gặp người cha ruột trong ngày vui cuộc đời. Bởi suốt lâu nay, mẹ của cô (Meryl Streep) chưa bao giờ tiết lộ về chuyện tình thời quá khứ của mình. Và lẽ nhiên Sophia chưa thể biết ai là cha của mình.

Thế là, cô đã tự ý gửi thiệp mời dự đám cưới đến ba người đàn ông từng có mối quan hệ tình cảm với mẹ cô trong quá khứ: Sam Carmichael (Pierce Brosnan), đang là một doanh nhân phong độ, Bill Anderson (Stellan Skarsgard) là một nhà văn và Harry Bright (Colin Firth) là chủ ngân hàng. Ba người đàn ông trung niên đã lên đường tới hòn đảo xinh đẹp từng ghi dấu những kỷ niệm tình cảm với cô gái Donna ngày xưa (tức mẹ Sophia).

Điều tréo ngoe gây cười cho khán giả: cả ba người đàn ông đều tranh nhau nhận là cha và muốn dẫn Sophie bước vào nhà thờ trong lễ cưới của cô bé. Ai sẽ được diễm phúc đó? Dĩ nhiên câu trả lời ở cuối phim và Sophia rốt cuộc sẽ tìm được người cha thật sự của mình. Niềm hạnh phúc đó lại khiến cô bé ngân vang bài hát I Have a Dream. Giờ đây ngoài những ước mơ tươi đẹp mà cô đang sống, Sophia còn hát cho người mẹ luống tuổi của mình đã tìm lại được tình yêu thật sự và bến đỗ hạnh phúc.

Câu chuyện gia đình và tình yêu trong quá khứ lẫn hiện tại của hai mẹ con Sophie với những người đàn ông trong đời họ được xâu chuỗi rất ngọt ngào qua những giai điệu bất hủ của ban nhạc ABBA.

Những Mamma Mia, Dancing Queen, Honey Honey hòa lẫn với những tình ca lãng mạn như I Have A Dream, The Winner Takes It All, Knowing Me Knowing You, Our Last Summer, thể hiện những nỗi niềm, câu chuyện khác nhau giữa các nhân vật. Điều lý thú là mặc dù bị các nhà phê bình phim chuyên nghiệp đánh giá không cao, thế nhưng Mamma Mia lại rất được khán giả yêu thích (riêng Bắc Mỹ đạt doanh thu gần 90 triệu USD - doanh số rất tốt cho một phim ca nhạc).

Điều sau cùng, với Mamma Mia, tốt nhất bạn hãy đi xem với người yêu hoặc chí ít một ai đó mà bạn quý mến (hay đang có tình ý). Bạn sẽ thấy những thước phim, những điệu nhảy lời ca trong phim còn bồng bềnh và lãng mạn hơn gấp bội... Biết đâu chúng lại là "thay lời muốn nói" từ chính trái tim bạn đối với "người ấy"...

xQRV4TOU.jpgPhóng to

Áo Trắng số 32 (ra ngày 15-9-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CẨM THÚY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên