17/09/2016 13:20 GMT+7

​“Tiếp sức đến trường”: nhân lên tinh thần vượt khó, hiếu học

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên vượt khó, học giỏi, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng được tổ chức tại TP Quy Nhơn

Các sinh viên tỉnh Bình Định biểu diễn “Nhảy dân vũ Việt Nam ơi” tại chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên nghèo - Ảnh: Tiến Thành
Các sinh viên tỉnh Bình Định biểu diễn “Nhảy dân vũ Việt Nam ơi” tại chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên nghèo - Ảnh: Tiến Thành

Sáng 17-9, lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên vượt khó, học giỏi, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng được tổ chức tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình. Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tổ chức.

Đến dự lễ có anh Lê Quốc Phong - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên VN, anh Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Thành đoàn TPHCM.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Bình Định và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định cũng đến dự chương trình này.

Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, do Công ty CP Bất động sản Phát Đạt, Công ty Ô tô Đô Thành, Công ty TNHH Duy Lợi, Công ty Nụ Cười Vui và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ đã được trao tận tay cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Những tấm gương vượt khó, hiếu học

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - bày tỏ: “Tôi rất cảm động khi biết 120 em được nhận học bổng hôm nay là 120 hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhiều em gia đình kiệt quệ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải tự bươn chải kiếm sống và nuôi dưỡng người thân.

Nhưng các em đều có một điểm chung là ý chí và nghị lực quyết tâm vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình trên giảng đường đại học, cao đẳng”.

Ông Thanh nói: “Các em là những tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực vượt khó, rất đáng được biểu dương và xứng đáng với sự quan tâm của xã hội”.

Tương tự, anh Lê Quốc Phong cũng chia sẻ: “Mỗi tấm gương tân sinh viên nhận học bổng hôm nay là một câu chuyện mà qua đó chúng tôi tự thu hoạch những giá trị riêng cho chính mình. Tôi rất trân trọng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để đến được với giảng đường đại học của các bạn. Các bạn chính là những người tiêu biểu nhất của tinh thần hiếu học vươn lên”.

Anh Phong nhắn nhủ: “Học bổng “Tiếp sức đến trường là một minh chứng cụ thể cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Các bạn hãy nhớ dù khó khăn thế nào chăng nữa, chỉ cần kiên trì với khát vọng và ước mơ, vững niềm tin thì xã hội luôn đồng hành với các bạn. Tôi tin với học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí để các bạn thêm nghị lực, gặt hái được thành công trên chặng đường sắp tới các”.

Cuộc trùng phùng bất ngờ, xúc động

Khi chương trình phát clip về Kiều Quốc Nhật, quê xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, tân sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn và Duy Thị Mỹ Thi, quê thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, sinh viên Trường CĐ Y tế Phú Yên, thì bên dưới hội trường nhiều bạn trẻ cùng cảnh ngộ và những người dự khán không kìm được những dòng nước mắt xúc cảm.

Khi lên lớp 5, Nhật bị ô tô tông nát chân phải. Bạn phải nghỉ học, gắn hai năm liền với bệnh viện và trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật để không phải cưa mất cái chân. Cha mẹ Nhật phải bán mọi tài sản có được, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con. Chân vừa lành, Nhật đã nằng nặc xin đi học lại và lao vào sách vở, học vượt lớp. Nhật đỗ đại học thì gia đình tiếp tục đối mặt với khó khăn vì món nợ lớn chữa thương cho bạn chưa trả xong, cha mẹ lại phải vay mượn cho con vào trường…

Xúc động hơn là hoàn cảnh của Thi. Cha mẹ chia tay khi chị gái lên bốn và Thi mới lên hai. Ba mẹ con Thi về xin đất nhà ngoại, cất một chái nhà tạm bợ. Hàng ngày, bà Đặng Thị Chung (55 tuổi) quẩy gánh đi mua ve chai trong xóm, số tiền kiếm được chỉ 10.000-20.000 đồng, cố gắng nuôi con.

Chị gái Thi học xong 12, thấy nhà quá nghèo, em gái còn đến trường, nên đã tự nguyện nghỉ học xuống TP Tuy Hòa phụ bếp cho một quán nhậu từ năm 2014. Còn Thi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa rồi với điểm khá, nhưng tự lượng thấy hoàn cảnh ngặt nghèo của mấy mẹ con, Thi không dám nộp đơn vào các trường đại học ở xa dù đó là khát khao bỏng cháy. “Em nộp đơn vào Trường CĐ Y tế Phú Yên vì nghĩ mình học ở gần nhà, chi phí thấp, mẹ đỡ gánh nặng” - Thi tâm sự.

Thi nói sẽ cố gắng học tập để lấy bằng dược sĩ và kiếm việc làm phụ giúp mẹ. “Em cám ơn mẹ nhiều vì mẹ cho em được ngày hôm nay. Dù rất khó khăn nhưng mẹ cố gắng cho em đi học. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả em muốn nghỉ học để giúp mẹ, nhưng nghĩ như vậy thì sau này mình sẽ khổ như đời mẹ, nên em cố gắng học tập”.

Một cuộc trùng phùng bất ngờ đầy xúc động đã diễn ra tại buổi lễ khi bà Đặng Thị Chung xuất hiện. Ban tổ chức chương trình đã bí mật đưa bà từ Phú Yên ra Bình Định vào sáng sớm để tạo nên món quà bất ngờ vỡ òa cho Thi và những người dự khán.

Bà Chung thổ lộ nghe ban tổ chức báo tin được đi Quy Nhơn dự lễ, suốt đêm qua bà nôn nao, vui mừng không ngủ được, đợi đến sáng đi sớm ra Quy Nhơn để gặp con vì cả tháng nay Thi không về nhà do phải làm thêm ở Tuy Hòa.

Bà tâm sự: “Dự lễ này tôi rất cảm động, vừa vui nhưng vừa buồn. Vui là con được tài trợ, giúp đỡ một khoản học bổng lớn, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh nghèo khổ của mình, tôi rất buồn”.

Bà Chung kể khi Thi nhận được giấy báo trúng tuyển, thấy tiền học phí 4 triệu đồng quá lớn, bà cắn răng khuyên con nghỉ học. “Nhưng Thi năn nỉ, nói để con học, con đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho má. Tôi chạy đi mượn bà con họ hàng mới đủ tiền cho cháu nộp học phí” - bà Chung nói.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại chương trình - Ảnh: Tiến Thành
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại chương trình - Ảnh: Tiến Thành

Hoạt động xã hội đầy ý nghĩa

Ông Nguyễn Tuấn Thanh nói việc báo Tuổi Trẻ khởi xướng và duy trì học bổng “Tiếp sức đến trường” 14 năm qua là một trong những hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

“Có thể nói đây là một nghĩa cử tốt đẹp, vừa nêu cao truyền thống khuyến học của dân tộc, vừa là hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, đầy trách nhiệm với sự nghiệp trồng người của cả nước nói chung và ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên nói riêng” - ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chăm chú theo dõi chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chăm chú theo dõi chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Đặng Thị Chung (trái), phụ huynh của tân sinh viên Duy Thị Mỹ Thi (Phú Yên) chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Đặng Thị Chung (trái), phụ huynh của tân sinh viên Duy Thị Mỹ Thi (Phú Yên) chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: TIẾN THÀNH
Các tân sinh viên xúc động khi xem giao lưu với các nhân vật trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
Các tân sinh viên xúc động khi xem giao lưu với các nhân vật trao học bổng “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
Phần giao lưu giữa tân sinh viên Kiều Quốc Nhật (thứ hai từ phải qua), Duy Thị Mỹ Thi và phụ huynh Đặng Thị Chung - Ảnh: TIẾN THÀNH
Phần giao lưu giữa tân sinh viên Kiều Quốc Nhật (thứ hai từ phải qua), Duy Thị Mỹ Thi và phụ huynh Đặng Thị Chung - Ảnh: TIẾN THÀNH
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng hoa cho phụ huynh và tân sinh viên trong buổi giao lưu - Ảnh: TIẾN THÀNH
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng hoa cho phụ huynh và tân sinh viên trong buổi giao lưu - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Kiên, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi (trái) và Nguyễn Xuân Vĩnh, bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (phải) trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Kiên, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi (trái) và Nguyễn Xuân Vĩnh, bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (phải) trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Huỳnh Cao Minh , phó giám đốc Makerting Công ty Ô tô Đô Thành (phải) và ông Hồ Sỹ Dũng, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bình Định trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Huỳnh Cao Minh , phó giám đốc Makerting Công ty Ô tô Đô Thành (phải) và ông Hồ Sỹ Dũng, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bình Định trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Minh Triết, ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Trung ương hội Sinh viên VN (phải) và ông Võ Đình Thú, phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (trái) trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Minh Triết, ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Trung ương hội Sinh viên VN (trái) và ông Võ Đình Thú, phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (phải) trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ (phải) và bà Nguyễn Thị Thơm, phó ban tuyên giáo tỉnh Bình Định (trái) trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ (phải) và bà Nguyễn Thị Thơm, phó ban tuyên giáo tỉnh Bình Định (trái) trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Mạnh Cường, thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM (phải) và ông Huỳnh Thanh Xuân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Định trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Mạnh Cường, thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM (phải) và ông Huỳnh Thanh Xuân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Định trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (thứ hai từ trái qua) và ông Huỳnh Thanh Xuân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Định tặng hoa cho các đơn vị tài trợ và ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (thứ 3 từ trái qua) và ông Huỳnh Thanh Xuân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Định tặng hoa cho các đơn vị tài trợ và ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: TIẾN THÀNH
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên