09/05/2004 10:37 GMT+7

Thư pháp thời internet

T.V.NGUYÊN
T.V.NGUYÊN

TTO - Lần đầu tiên, một câu lạc bộ thư pháp được thành lập trên mạng internet. Và họ đã có một buổi ra mắt khá ấn tượng sáng 8-5 tại một góc quán café Tí Nị, TP.HCM.

3lvUv7jO.jpgPhóng to
Trịnh Tuấn đang thực hiện một tác phẩm
TTO - Lần đầu tiên, một câu lạc bộ thư pháp được thành lập trên mạng internet. Và họ đã có một buổi ra mắt khá ấn tượng sáng 8-5 tại một góc quán café Tí Nị, TP.HCM.

Vừa thành lập được 10 ngày trên mạng Trái tim Việt Nam nhưng box Nghệ thuật Thư pháp đã có một lượng bài vở khá lớn, đủ để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của những ai quan tâm đến môn nghệ thuật đang ngày một đại chúng hóa này: download font chữ thư pháp, các website về thư pháp Việt Nam, chân dung các thư pháp gia Việt Nam, Thư đạo, những câu thơ, danh ngôn, tục ngữ, ca dao... thường xuất hiện trong thư pháp chữ Việt...

Cuộc họp mặt đầu tiên được thực hiện bởi hai thành viên tích cực nhất trong câu lạc bộ: Võ Trung Hiếu và Trịnh Tuấn.

Thơ của Hiếu còn chữ là của Tuấn. Và để "định danh" triển lãm này, các bạn đã viết một câu rõ to trước cửa quán: "Gọi là triển lãm cho hay, thật ra là để cầm tay cuộc đời...".

YH51oZ5E.jpgPhóng to
Đông vui và ấm áp...
Có đến với cuộc hội ngộ này mới thấy được sức sống của nghệ thuật thư pháp trong giới trẻ. Quán nhỏ, nhưng đông nghịt người đến tham quan, chia sẻ và cùng ngồi... đàm đạo. Nhiều bạn ở tỉnh cũng tranh thủ ghé, vì triển lãm chỉ diễn ra trong hai ngày 8 và 9-5 mà thôi.

Khách đến tham quan, các thành viên trong câu lạc bộ đều trang trọng gởi tặng hai câu thơ mà họ tâm đắc nhất của Hiếu: "Chợt thèm nắm một bàn tay - Để không còn thấy tháng ngày mênh mông...".

T.V.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên