28/12/2013 08:18 GMT+7

"Thần đồng văn học Nga": Muốn viết, hãy đọc thật nhiều

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - “Thần đồng văn học Nga” Mikhail Samarsky xuất hiện tại cuộc họp báo sáng 27-12 trong chiếc áo sơmi trắng giản dị. Gương mặt thanh tú của một chàng trai đã bước vào tuổi 17.

40Wklh6n.jpgPhóng to
Mikhail Samarsky (thứ hai từ trái qua) trao tặng chiếc máy tính đầu tiên dành cho người khiếm thị cho nhạc sĩ Hà Chương - Ảnh: Trọng Quân

Và đặc biệt là đôi mắt ngời sáng, thông minh. Điều đó càng làm cho những độc giả của hai tập sách Cầu vồng trong đêm (tên gốc là Chó dẫn đường phiêu lưu ký) cảm phục bởi “lời thề”: “Một khi còn sống trên đời, tôi còn nỗ lực giúp đỡ người mù!” của Mikhail.

Năm 12 tuổi, tình cờ gặp gỡ một cậu bé mù trong công viên, Mikhail bắt đầu suy nghĩ về việc tồn tại trên đời mà không còn cặp mắt sáng nghĩa là như thế nào? Mikhail đã tự lấy khăn đen bịt kín đôi mắt của mình trong ba ngày để “sống thử” cuộc đời của một người khiếm thị. Và đến khi bỏ dải khăn đen ra, điều đọng lại duy nhất trong đầu em là một nỗi buồn khó tả...

Tại cuộc họp báo, chia sẻ về “thần tượng” trong văn chương, Mikhail Samarsky cho biết: “Tôi có rất nhiều thần tượng trong văn chương nhưng có lẽ người khiến tôi cảm thấy được khơi nguồn cảm hứng nhất là nhà văn Nga Vladimir Nabokov (người được độc giả VN biết đến với tiểu thuyết nổi tiếng Lolita - NV). Ông có một lối viết văn trong trẻo tựa như một dòng suối đang chảy nhưng nội dung của chúng lại cực kỳ triết lý, thâm sâu”. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về lời khuyên cá nhân dành cho những người trẻ yêu thích văn chương, Mikhail nói: “Đây không phải là một lời khuyên mà chính là những gì tôi đã áp dụng và trải qua với chính mình. Đó là muốn viết hay hãy đọc thật nhiều! Đó là chìa khóa của tôi và hi vọng bạn cũng có thể dùng nó để mở cánh cửa văn chương đang nằm đâu đó trong bạn”.

Đến với VN lần này, Mikhail cũng “đành lòng” bỏ qua dịp đón năm mới với gia đình bởi lịch trình của Mikhail tại VN sẽ kín đặc từ nay đến hết ngày 4-1-2014, tuy nhiên với Mikhail thì: “Tình cảm nồng ấm của những người bạn Việt khiến trái tim băng giá (ở Nga nhiệt độ hiện tại đang là 0 độ C) của tôi trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết” - cậu chia sẻ. Mikhail Samarsky sẽ có đêm giao lưu đặc biệt Hạt giống tâm hồn - Cầu vồng trong đêm tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vào tối 2-1-2014. Chi tiết chương trình có thể xem tại firstnews.com.vn.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bạn trẻ khiếm thị Việt gặp gỡ thần đồng văn học NgaMikhail Samarsky: "Tôi nguyện suốt đời giúp đỡ người khiếm thị"Ngày mai 26-12, thần đồng văn học Nga đến TP.HCMRa mắt sách của thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên