03/09/2012 02:23 GMT+7

Tè bậy gây án

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Cửa hàng sách của Bùi Đức Thăng (TT Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục bị ai đó xả xú uế gây ra hôi thối.

Vốn có mâu thuẫn sẵn, Thăng nghi ngờ người của tiệm điện thoại bên cạnh cố tình “tè bậy” nên Thăng bỏ ra 1 triệu đồng thuê giang hồ cho họ “một bài học”. Nhóm côn đồ đã dùng mã tấu chém đứt bàn tay chủ tiệm, gây thương tích 45%. Tại phiên tòa ngày 14-3-2012, Thăng và nhóm côn đồ được nhận cuốn lịch 40 năm và phải bồi thường cho nạn nhân 42 triệu đồng. Một bài học quá đắt cho nghi án tè bậy.

Ngứa mồm

Vừa qua ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp bỗng rộ lên tin đồn kinh dị: Nhiều trẻ em đã bị bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng, một số xác nạn nhân đang nổi lềnh bềnh trên sông Tiền, sông Hậu. Sự việc hãi hùng làm cho các hộ dân không dám cho con em ra đường vào buổi tối, gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở địa phương. Lực lượng công an liền tiến hành xác minh làm rõ, bắt giữ Nguyễn Tấn Tài là tài công của bến đò. Đối tượng thừa nhận trong khi chở khách y đã tuyên truyền tin bịa: “Tôi từng chứng kiến hai chị em bị mất nội tạng ở Tân Châu!”. Sự thực là ở Tân Châu (An Giang) có hai chị em mải chơi quá giờ không dám về nhà, khiến bố mẹ tưởng bị mất tích, chỉ có vậy mà Tài thêu dệt bịa đặt gây ảnh hưởng xấu. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý kẻ ngứa mồm này.

crjKXiH3.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên