22/09/2017 15:48 GMT+7

Sợ con gái đòi chia tiền, mẹ dựng chuyện bị cướp

BỮU ĐẤU
BỮU ĐẤU

TTO - Chỉ vì sợ con gái đòi chia tiền, bà Thiện đã dựng chuyện bị cướp bóp cổ và giật lấy số tiền ngay trong đêm khuya vắng.

Sợ con gái đòi chia tiền, mẹ dựng chuyện bị cướp - Ảnh 1.

Bà Thiện tại cơ quan điều tra Công an huyện Phú Tân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sáng 22-9, Công an huyện Phú Tân, An Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng với bà Phạm Thị Thiện (tự là Dơn), 49 tuổi, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân về hành vi báo tin giả bị "cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7-9, bà Thiện đến Công an xã Phú Thành trình báo bị hai đối tượng mặc áo đen bóp cổ, bịt miệng và giật lấy số tiền 42 triệu đồng rồi chạy xuống cánh đồng vắng tẩu thoát. 

Xét thấy sự việc nghiêm trọng, Công an xã Phú Thành củng cố hồ sơ chuyển về công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, trước nghiệp vụ của điều tra viên, cuối cùng bà Thiện phải khai nhận sự thật. 

Theo đó lúc 18h30 phút ngày 7-9, sau khi lấy tiền 42 triệu đồng từ việc bán đất cho ông Nguyễn Văn Lập (cùng địa phương), từ nhà ông Lập đi ra bà gặp cháu ngoại tên là Nghĩa nên nhờ đem tiền về cất. 

Do sợ con gái biết tin bán đất đòi chia tiền nên bà Thiện đã dựng lên chuyện bị cướp và đi trình báo cơ quan công an.

BỮU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên