21/05/2014 14:23 GMT+7

"Siêu lừa" 7 năm trốn lệnh truy nã đi buôn ma túy

THỤC VY 
THỤC VY 

TTO - Sau khi lừa tiền của nhiều người ở Hà Nội, Quảng Ninh, "siêu lừa" Vũ Mai Hương trốn 2 lệnh truy nã vào TP.HCM mở tiệm bán bún chả, tiếp tục tham gia đường dây buôn bán ma túy.

fkp3rkRU.jpgPhóng to
Bị cáo Hương khóc lóc xin được hưởng mức án có thời hạn - Ảnh: Thục Vy

Ngày 21-5, tại phiên tòa lưu động tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên P.11, Q. Tân Bình, TAND TP.HCM đã tuyên án chung thân đối với Vũ Mai Hương (39 tuổi, ngụ Hà Nội, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2005 Vũ Mai Hương cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội. Vụ việc bị phát giác, Hương cùng chồng là Đỗ Quốc Tuấn bỏ trốn đến Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, vợ chồng Hương lại tiếp tục lừa đảo.

Lần này Tuấn bị bắt, Hương vội ôm các con vào TP.HCM trốn 2 lệnh truy nã của Công an Hà Nội và Quảng Ninh. Dưới vỏ bọc người phụ nữ đơn thân, Hương an phận với công việc bán bún chả nuôi các con.

Trong thời gian buôn bán, qua bạn bè, Hương quen biết với hai đối tượng (hiện công an chưa xác minh được lai lịch, chỉ biết tên là Tuấn “Tân Bình” và Tuấn “quận 12”).

Đầu năm 2013, Tuấn “Tân Bình” đặt vấn đề mua heroin. Biết Tuấn “quận 12” bán loại hàng này, Hương nhiều lần điện thoại mua tổng cộng 4lượng heroin để bán lại cho Tuấn “Tân Bình”, hưởng lợi 4,5 triệu đồng.

Đầu tháng 7-2013, Tuấn “Tân Bình” đặt mua tiếp 2 bánh heroin. Vì số lượng quá lớn nên Hương nhờ Tuấn “quận 12” đưa ra Hà Nội tìm nguồn cung cấp. Sau khi mua được 1 bánh 2 lượng heroin, Hương điện thoại hẹn Tuấn “Tân Bình” giao hàng.

Khoảng 21g30 ngày 9-7-2013, tại ngã ba Tô Ngọc Vân - quốc lộ 22 (thuộc phường Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM), Hương vừa giao “hàng”, chưa kịp nhận tiền của Tuấn “Tân Bình” thì bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang cùng lượng ma túy 417,5 gam. Riêng Tuấn “Tân Bình” lợi dụng sơ hở đã bỏ chạy thoát.

Ngoài bản án chung thân này, thời gian tới Vũ Mai Hương sẽ phải tiếp tục bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Hà Nội và Quảng Ninh.

QMm65vpz.jpg
Mới khóc đấy nhưng khi tòa vừa tuyên án, Hương đã tỉnh rụi bước đi - Ảnh: Thục Vy
THỤC VY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên