08/08/2017 07:33 GMT+7

Siêu hơn cuội

BÙI CHÍ VINH
BÙI CHÍ VINH

TTO - Dân ta đã quá rành chú Cuội


Dân ta đã quá rành chú Cuội 

Chê gốc đa, Cuội ở văn phòng

Chê cuốc bộ, Cuội trèo xế hộp 

Có tiền nhiều, Cuội sợ đau chân. 

Cuội quên hết muối mè cơm nắm

Thực đơn bảy món Cuội cười khà 

Căng bụng Cuội hô hào kế hoạch 

Dự án nào cũng xạo bỏ cha! 

Cuội triển khai người nhà chạy chức 

Một kẻ làm quan, cả họ nhờ 

Cuội bất chấp nhân dân thắc mắc

Thùng rỗng nào lại chẳng kêu to. 

Cuội gom hết tài nguyên vào túi 

Rừng trụi cây, Cuội gọi rừng vàng 

Biển ô nhiễm, Cuội kêu biển bạc 

Mồm nhà quan có thép có gang.

Ai cũng biết mặt trăng có Cuội 

Nhưng Cuội mặt trăng khác địa cầu 

Đứa nào cuội lương tri dân tộc

Quả báo từ nay đến kiếp sau!

BÙI CHÍ VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuội thơ châm biếm