11/09/2012 07:06 GMT+7

Sao cho con trẻ đánh đề?

MINH VŨ
MINH VŨ

TT - Cứ vào mỗi buổi chiều, ở khu phố nơi tôi đang thuê nhà luôn nghe tiếng gọi quen thuộc của chị L. hay anh T. chồng chị, là cha mẹ ruột của cháu P.: “P. đâu rồi, đi mua tờ giấy dò về cho mẹ coi”.

Thế là từ trên căn gác nhỏ chật chội chưa đầy 16m2, cháu P. nhanh chóng một mạch đi xuống và chạy ra ngoài đường để mua tờ giấy dò vé số về cho cha mẹ mình và một số người hàng xóm dò số đề. Khi đã có tờ giấy dò trên tay, mọi người tụm năm tụm ba lại để dò, bàn tán, có khi “tiếc rẻ” vì đánh trật lô đề, có khi cười thỏa mãn vì trúng số đề...

Vì thường xuyên được sai đi mua tờ giấy dò số ngay từ lúc nhỏ nên đến giờ tuy mới 10 tuổi nhưng P. đã tỏ vẻ rất rành về đánh đề. Cháu có thể nói rành mạch về chuyện bao lô đề, đánh đầu, đánh đuôi... Nhiều lần, sau khi mua giấy dò về cháu lại cùng cha mẹ, người lớn hàng xóm túm tụm lại để dò số và cháu cũng tỏ vẻ xuýt xoa như tiếc nuối hoặc vui mừng khi trúng số như cha mẹ của cháu. Có lần tôi nghe thấy có lẽ đã được ba mẹ dặn dò nên mới sáng ra cháu đã kể cho cha mẹ của cháu và cả những người xung quanh nghe về giấc mơ của cháu tối qua để mọi người cùng ngồi lại bàn tán, đánh số hoặc bao lô đề. Khi có vài ngàn đồng cháu cũng tham gia đánh đề cùng cha mẹ để hi vọng có tiền chơi game...

Cũng đôi lần vì thấy cháu còn quá nhỏ, đang tuổi học hành, nên tôi đã góp lời với cha mẹ cháu là không nên tiếp tục việc sai bảo cháu mua giấy dò nữa, tuyệt đối không cho phép cháu tham gia việc bàn tán hay ghi lô đề. Vì làm như vậy vô hình trung chính cha mẹ đã tiếp tay cho cháu hiểu biết chuyện chơi số đề, bài bạc, sẽ không tốt cho việc phát triển tâm sinh lý cũng như việc hình thành nhân cách về sau của cháu... Tôi cũng nói với anh chị chuyện đánh đề là vi phạm pháp luật, không nên để con trẻ học theo. Anh chị dường như hiểu được chuyện, nhưng chỉ vài ngày sau đâu lại vào đấy và cháu vẫn là người thường xuyên đi mua giấy dò về cho ba mẹ và mọi người dò số đề mỗi chiều.

Tôi nghĩ chuyện của cháu P. chắc cũng đang diễn ra trong nhiều gia đình khác nữa khi cha mẹ thường xuyên chơi đề... Điều này hoàn toàn không tốt và nguy hại về sau khi chính những em nhỏ này “nghiện” máu đỏ đen, ăn thua với những lô đề như cha mẹ chúng từ khi còn rất nhỏ. Tôi rất mong chị L., anh T. - cha mẹ của cháu P. - hay bất cứ người cha người mẹ nào hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến con trẻ, đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, nhân cách của con mình bởi việc đánh đề của người lớn.

MINH VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên