07/02/2008 11:13 GMT+7

Sáng mùng một: Sài Gòn vắng và chậm

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sáng mùng một, dường như Sài Gòn còn ngủ say. Nắng đã lên cao nhưng đường phố vẫn vắng lặng. Đâu đó là những quán cà phê cóc, nơi gặp gỡ của những người không thể bỏ thói quen "cà phê vỉa hè"; trong công viên vẫn có vài người "ghiền" tập thể dục đang chạy bộ, thi thoảng trên một lề đường những bàn tiệc bày vội từ khuya qua như vẫn còn tiếp diễn...

7g hơn, những con đường vốn là điểm nóng kẹt xe vẫn còn vắng hoe. Mỗi năm, có lẽ Sài Gòn chỉ ngủ dậy muộn mỗi ngày mùng một. Sau đó vài tiếng đường phố Sài Gòn có phần đông đúc hơn khi nhiều người bắt đầu xuất hành chúc tết hay viếng chùa. Nhưng thay cho những cái rồ ga đầy hối hả là một sự khoan thai chậm rãi đúng nghĩa du xuân.

06xFomUU.jpgPhóng to

gaRQgCAH.jpg
Hơn 7g sáng nhưng đường Phan Đình Phùng (ảnh trái) và ngã 6 Cộng Hòa vẫn còn rất thưa thớt người, một hình ảnh có lẽ chỉ diễn ra duy nhất vào ngày mùng một mỗi năm
UqZut3Ay.jpgPhóng to
Hơn 7g nhưng đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn vắng hoe
hL0grGQQ.jpgPhóng to af3Po8SB.jpg
Bàn tiệc nghèo trên vỉa hè có lẽ đã kéo dài từ giữa đêm qua cho đến tận sáng mùng 1 Một đoàn lân đang tranh thủ ăn sáng ngay trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu trước khi xuất quân
pWgHo2eN.jpgPhóng to
Những miếng bánh tét cho bữa ăn sáng đầu năm - Ảnh chụp tại góc đường Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng
Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên