Sài Gòn mưa nhưng đâu có lạnh

ĐỖ TRƯỜNG 04/07/2016 17:07 GMT+7

TTCT - Sài Gòn vào độ mưa. Ai nấy đều trùm áo mưa kín mít. Còn hễ đã vào trú mưa, hẳn mấy anh sẽ châm điếu thuốc cho ấm người. Ghé qua anh bạn kế bên mồi miếng lửa, hào sảng bàn về trận bóng tối qua của mùa Euro.

Sài Gòn mưa, chỉ mong phóng xe thật nhanh về nhà. Nước mưa dâng cao lại ngập đường, kẹt xe, chết máy. Ai lại chẳng bực. Có cô bạn sinh viên ngồi thu lu trong tiệm đợi sửa chiếc Cup 50 bị hư bugi. Bà chủ mời cô sinh viên tách trà, chút khói bay như đủ sưởi ấm bộ dạng lấm lem ướt át.

Mưa Sài Gòn bất chợt ùa đến. Người che mũ bỏ chạy, người khoác áo trên đầu, học trò đội cặp che mưa. Những gánh hàng rong quýnh quáng thu dọn. Có anh công nhân vệ sinh đẩy xe rác dừng lại để phụ bà già lưng còng đang loay hoay không biết dọn gì trước dọn gì sau trước trận mưa như đánh phủ đầu.

Sài Gòn vẫn có những ngày mưa dầm dề, làm phòng trọ của mấy đứa sinh viên tỉnh lên học bị dột mưa, nước thấm vô kẽ tường rạn nứt, gió mạnh nước tràn cả vào nhà. Sao mà trải chiếu ngủ cho được? Cả xóm trọ xúm xít tạt nước từ nhà bếp ra tới bancông. Tối đến cả đám hùa nhau “thôi có cớ thức khuya sẵn ôn thi luôn hén”. Rồi ha hả cười, sáng cả căn phòng dột nát.

Sài Gòn mưa thì lạnh đó. Nhưng tình người Sài Gòn thì vẫn ấm áp như nắng nơi đây vậy...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận