28/08/2013 16:10 GMT+7

Ra mắt tự truyện của nữ tù chính trị

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Ngày 28-8, tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Hội nhà văn giới thiệu tập tự truyện mang tên Tôi nghe tôi hát của nữ tù chính trị Trần Duy Phương (quê Điện Bàn, Quảng Nam).

7NX5w7U4.jpgPhóng to
Bìa cuốn Tôi nghe tôi hát

Bà Trần Duy Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha của bà từng giữ chức chủ tịch huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sau đó bị đày ra nhà tù Côn Đảo và hy sinh tại đây. Bà Phương cũng thoát ly đi theo kháng chiến khi chưa đến tuổi trưởng thành.

Tháng 10-1968, bà bị trúng đạn liệt nửa người, bị địch bắt giam cho đến năm 1973. Thời gian ở trong tù bà Phương là một người đặc biệt. Bà được di chuyển trên băng ca do chấn thương nặng nhưng thường ca hát. Tiếng hát giúp bà quên đi đau đớn, lấy lại tinh thần, hát để tự động viên mình và động viên đồng đội.

Tác phẩm Tôi nghe tôi hát được thể hiện bằng giọng văn dung dị, gần gũi là một bức tranh thể hiện sức sống, ý chí và niềm lạc quan cách mạng của tác giả.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên