22/09/2017 17:17 GMT+7

'Quyển tập làm văn 38 ngàn, con không dám nói với mẹ'

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Gia đình 4 người thì cả bốn đều có bệnh trong người. Hai đứa trẻ ham học nhưng rất kiệm lời, chần chừ khi nói về ước mơ trong tương lai. Còn người mẹ luôn miệng cảm ơn tình người, tình đời...

Quyển tập làm văn 38 ngàn, con không dám nói với mẹ - Ảnh 1.

Hai chị em Ngọc Châu và Quang Đạt đang ôn bài cùng nhau sau khi tan trường về - Ảnh: CÔNG NHẬT.

Đó là câu chuyện về gia đình của hai em Nguyễn Thị Ngọc Châu (lớp 10T4 trường trung học Đinh Tiên Hoàng, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Quang Đạt (lớp 4/2 trường tiểu học Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Chỉ mong con bình an

Đã gần một năm trôi qua nhưng chị Phạm Thị Cúc (46 tuổi, mẹ của Châu và Đạt) vẫn không ngăn được những giọt nước mắt khi nhớ lại thời điểm đứa con gái bỗng dưng đổ bệnh. 

"Vào lớp 10 được vài tuần, Châu liên tục bị đau đầu, chóng mặt dữ dội. Gia đình có đưa cháu đi khám cầm chừng vài lần ở phòng khám tại Biên Hòa chứ không dám đưa cháu đi bệnh viện, phần sợ tốn kém, phần sợ phát hiện được điều gì lại thêm lo âu. Nhà trước có miếng đất nhỏ giờ bán sạch rồi vì ai cũng bị bệnh" - chị Cúc quệt cánh tay ngang mắt, mếu máo.

Chị làm lao công tại khách sạn Nibika, thu nhập mỗi tháng 4 triệu đồng. Anh làm thợ hồ thu nhập bấp bênh, tiền công mỗi ngày chỉ khoảng 150 ngàn đến 200 ngàn nhưng không phải lúc nào cũng có việc.

"Tôi thì bị lồi đĩa đệm cổ, xẹp đĩa đệm lưng… còn chồng cũng nhiều bệnh, vừa mổ ruột thừa nên sức càng yếu. Nhưng chỉ thương cho hai đứa con, cháu nhỏ lúc trước bị viêm phổi, viêm phế quản cấp… do nhà trọ cũ quá ẩm thấp".

"Còn Châu năm ngoái thì mỗi lần đi ngang qua 2 bộ áo dài thì lại leo lên giường ôm gối khóc vì nhớ trường, nhớ bạn. May mà khách sạn chỗ tôi làm thương tình cho chúng tôi ở nhờ miễn phí, không có họ giúp đỡ chúng tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi không biết phải cảm ơn họ thế nào là đủ" - chị Cúc nói.

Chị Cúc cho biết chị rất lo cho Châu vì Châu hiện ăn uống rất ít, chị luôn cầu mong con không đổ bệnh lần nữa. Với chị, con học giỏi là niềm tự hào, nhưng sâu tận đáy lòng, chị chỉ cần con khỏe mạnh và nên người là vợ chồng chị đã mãn nguyện…

Mơ làm bác sĩ, công an

Gia cảnh đầy sóng gió nhưng may mắn là Ngọc Châu và Quang Đạt rất thương cha mẹ, chịu khó học và học rất giỏi, về nhà luôn xắn tay làm việc nhà và bảo ban nhau học. Ngọc Châu liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi và hiện em là lớp phó học tập ở lớp 10T4 dù học chậm 1 năm. 

Quang Đạt đạt nhiều điểm 9, 10 ở các môn toán và tập làm văn… Quang Đạt mơ ước trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho ba mẹ và chị, còn Ngọc Châu lại thích trở thành công an. 

"Quang Đạt nhỏ nhưng lại già dặn lắm, biết quan tâm đến người khác. Đầu năm nay khi tôi chở hai cháu đi học, cháu "dặn" chị trước cổng trường: Nhớ học hành đàng hoàng, đừng có nghỉ giống như năm ngoái nữa đó" - chị Cúc bật cười, nụ cười hiếm hoi suốt buổi trò chuyện.

"Vì đây là khu nhà nghỉ nên con không có bạn. Nơi con đi du lịch xa nhất là Bà Rịa. Khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng thì ba mẹ sẽ cho con một đến hai ngàn để muốn mua gì thì mua. Con thích chơi môn thể thao chạy bộ nhất vì môn này không phải tốn tiền rèn luyện" - Quang Đạt hồn nhiên giải thích khi đang ngồi lủi thủi 1 góc sân, chơi cùng sợi dây thun sau giờ tan học. 

Nhưng cậu bé đột nhiên xịu mặt khi nhớ đến những quyển sách tập làm văn mà trên trường vừa giới thiệu. "Con thích đọc chúng lắm nhưng mỗi quyển từ 30 đến 38 ngàn, sao con dám nói với mẹ?" - Quang Đạt xìu giọng.

Nguyện vọng của chị Cúc và chồng là sẽ tạo điều kiện để hai con "cứng cáp" tí, có thể thích nghi với cuộc sống, việc học ở đây rồi hai vợ chồng sẽ quay về vùng quê Hà Tĩnh để mưu sinh. 

"Bao năm rồi chúng tôi vẫn chưa tích cóp được gì, biết đâu về lại quê lại thoát được cảnh trắng tay" - chị Cúc nhìn xa xăm, nói.

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên