09/07/2008 05:05 GMT+7

Phát hiện những bài thơ chưa công bố của Pablo Neruda

CÔNG KHANH (Theo AFP)
CÔNG KHANH (Theo AFP)

TT - Theo nhật báo El Mercurio (Chile) số ra ngày 6-7-2008, một nhà sưu tập vừa phát hiện một tuyển tập các bài thơ ngắn viết tay chưa hề công bố của Pablo Neruda (1904-1973) - nhà thơ Chile đoạt giải Nobel văn học năm 1971, được xem là một trong những nhà thơ lớn nhất của nhân loại thế kỷ 20.

24o3CnMS.jpgPhóng to
Pablo Neruda ngày 27-10-1971 tại Paris
TT - Theo nhật báo El Mercurio (Chile) số ra ngày 6-7-2008, một nhà sưu tập vừa phát hiện một tuyển tập các bài thơ ngắn viết tay chưa hề công bố của Pablo Neruda (1904-1973) - nhà thơ Chile đoạt giải Nobel văn học năm 1971, được xem là một trong những nhà thơ lớn nhất của nhân loại thế kỷ 20.

Luật sư Nurieldin Hermosilla - người sưu tập nhiều tác phẩm của Pablo Neruda - đã mua tuyển tập thơ viết tay này tại một hiệu sách với một giá tiền rất lớn mà ông không muốn tiết lộ.

Mang tựa Album của Isla Negra, tuyển tập được viết xong năm 1969 và đề tặng cho Alicia Urritia - cháu gái của bà Matilde Urritia (vợ nhà thơ), người đã cùng sống với vợ chồng nhà thơ trong căn nhà trên bờ biển Isla Negra (Chile).

Các bài thơ được viết bằng loại mực màu xanh lá đặc trưng mà Neruda luôn sử dụng đối với các văn bản của ông. Điều này cho phép ông Nurieldin Hermosilla loại trừ mọi khả năng giả mạo. Ngoài ra, chữ P trong tuyển tập viết tay của Pablo rất khó bắt chước và hoàn toàn tương ứng với chữ P trong chữ ký của ông.

Cũng theo ông Hermosilla, tuyển tập thơ này là một bằng chứng trực tiếp và thuyết phục về tình yêu của nhà thơ dành cho Alicia. Những người viết tiểu sử của Neruda cũng lưu ý rằng Alicia Urrutia là tình nhân của nhà thơ trong những năm cuối đời. Nhật báo El Mercurio còn cho biết Alicia Urrutia còn sống và cư ngụ tại Arica - TP cực bắc của Chile.

Ông Hermosilla kết luận rằng Album của Isla Negra có thể không phải là tuyệt tác của Neruda nhưng mang một âm hưởng dịu dàng, ngọt ngào và đôi khi buồn bã một cách thảm thương.

Một vài tác phẩm của Pablo Neruda đã in ở VN: Thơ Pablo Neruda (Đào Xuân Quý dịch, NXB Văn Học, 1961, tái bản năm 1974), Không đề, Ôi tình yêu cay đắng, Trong bao sao sáng ngợi ca, Khi anh chết (in trong 100 bài thơ tình thế giới, Sở Văn hóa - thông tin đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, 1986)...

CÔNG KHANH (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên