Theo người dân, họ không đến khám chữa bệnh ở phân trạm vì đường dẫn vào đất đá lởm chởm, mùa mưa lầy lội, không điện, không nước, trang thiết bị khám bệnh thì thiếu thốn, ở xa khu dân cư. Để giải quyết tình trạng này, mấy năm nay Trạm y tế xã Đạ M’Rông đành phải mượn hội trường thôn Đạ Tế để khám chữa bệnh cho bà con, mỗi tuần chỉ duy nhất vào ngày thứ năm.
Ông Trần Đức Tâm, phó chủ tịch UBND huyện Đam Rông, cho biết: “Hiện để tránh gây hoang phí, UBND huyện đã chỉ đạo xã Đạ M’Rông chuyển khu nhà này sang làm nhà công vụ cho giáo viên đang dạy học trên địa bàn xã. Ngoài ra, huyện cũng cho xây mới Trạm y tế xã Đạ M’Rông, chuẩn bị đưa vào hoạt động”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận