19/05/2016 10:04 GMT+7

Ông Tây vui, chúng ta buồn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hay quá, chiều qua người đứng đầu thủ đô Hà Nội đã đến thăm anh James Joseph Kendall - “ông Tây dọn cống” hôm rồi ở phố Yên Hòa mà dân tình xôn xao suốt mấy ngày qua!

- Ủa, sao nghe nói ông Tây này bị phường phàn nàn là dọn cống mà không báo cáo chính quyền? Tưởng ông Tây sẽ bị làm khó chớ?

- Chuyện đó có hay không chưa biết, chỉ biết người đứng đầu thành phố hôm qua đã cảm ơn và biểu dương việc làm của anh James và các bạn trẻ lội cống vớt rác. Ông chủ tịch thủ đô còn trao huy hiệu TP Hà Nội cho ông Tây và mời anh này dự buổi trồng cây sắp tới nữa.

- Chắc ông Tây vui lắm!

- Dĩ nhiên là anh bạn trẻ đó vui rồi vì việc làm tốt của anh ấy và các bạn được ghi nhận. Chỉ có chúng ta là buồn thôi...

- Vì sao?

- Vì chúng ta có một ngôi nhà đầy rác, để cho bạn bè nước ngoài đến dọn rác, trong khi quá trời người trẻ chúng ta hằng ngày vô tư xả rác mà không một chút bận tâm hay xấu hổ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên