13/01/2017 15:44 GMT+7

Obama - Biden: Tình bạn hiếm có trên chính trường Mỹ

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Mối quan hệ giữa Tổng thống Barack Obama và Phó tổng thống Joe Biden đã vượt qua những toan tính chính trị đơn thuần, trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ.

Phó Tổng thống Joe Biden ràn rụa nước mắt khi được Tổng thống Obama đeo Huân chương tự do vào ngày 12-1 - Ảnh: AFP

Tám năm không phải là thời gian dài nhưng nó đủ để gắn kết và xóa nhòa khoảng cách giữa hai người đàn ông cách nhau gần 20 tuổi. Khoảnh khắc người đàn ông 74 tuổi xúc động đến rơi nước mắt khi được người bạn 55 tuổi xướng tên và trao Huân chương Tự do của nước Mỹ ngày 12-1 đã nói lên phần nào tình cảm giữa hai người. 

Hẳn nhiên đó là những giọt nước mắt vui sướng của bản thân khi được trao một trong hai huân chương cao quý nhất của nước Mỹ, nhưng dường như đó còn là những giọt nước mắt hạnh phúc của một tình bạn đã cùng vượt qua nhiều thời khắc khó khăn xen lẫn tự hào.

Tình bạn đó chắc hẳn sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa chứ không đơn thuần kết thúc khi hết nhiệm kỳ như những chính quyền trước đó.

Tình bạn đó xuất phát từ những tính toán chính trị ban đầu. Năm 2008, Thượng nghị sĩ Barack Obama tuyên bố chọn Thượng nghị sĩ Joe Biden làm cấp phó trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong ảnh: ông Obama và ông Biden cùng mua kem khi đi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania năm 2008 - Ảnh: AFP
"Đệ nhất" và "Đệ nhị" gia đình của nước Mỹ nắm tay nhau trong kỳ đại hội của đảng Dân chủ - Ảnh: Nhà Trắng
Đã có rất nhiều nụ cười trong tình bạn suốt 8 năm giữa hai người đàn ông quyền lực số 1 và số 2 của nước Mỹ - Ảnh: Nhà Trắng
Không hiếm những khoảnh khắc vui vẻ của ông Obama và ông Biden đã được đội ngũ Nhà Trắng ghi lại - Ảnh: Nhà Trắng
Phó Tổng thống Biden dường như đang khá sốt ruột khi đợi ông Obama điện đàm xong để cùng chơi bóng bầu dục - Ảnh: Nhà Trắng
Hai nhà lãnh đạo của nước Mỹ cùng trao đổi về các vấn đề quan trọng dù đang di chuyển trên đường - Ảnh: Nhà Trắng
Khoảnh khắc Tổng thống Obama và ông Biden nhìn và ra dấu nhau trong một phiên họp của Thượng viện Mỹ - Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Obama ôm chặt ông Biden sau khi phát biểu tại tang lễ người con trai của ông Biden ra đi vì bệnh ung thư. Kể trên CNN, Phó Tổng thống Biden xúc động nhớ lại lời nói của người bạn Obama khi kiên quyết không cho ông từ chức, bán nhà vì bệnh của con trai cùng lời hứa sẽ cho mượn tiền, "bất kể cần bao nhiêu" - Ảnh: Nhà Trắng
Tình bạn giữa hai người đã tạo nên sự gắn kết giữa hai gia đình. Tổng thống Obama khiêu vũ cùng Phó tổng thống Biden trong khi hai phu nhân "bắt cặp" trong một sự kiện - Ảnh: Nhà Trắng
Nhiều người nói, tình bạn giữa hai người còn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về tuổi tác và kinh nghiệm. Ông Biden đứng thứ 6 trong số những Thượng nghị sĩ có thời gian phục vụ lâu nhất của Mỹ trong khi ông Obama là một trong những Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ khi nhậm chức. Trong ảnh: Ông Obama cẩn thận gắn huy hiệu lên áo giúp ông Biden - Ảnh: Nhà Trắng
Bức ảnh chụp ngày 4-5-2011. Hai ông Obama và Biden rời Phòng Bầu dục bá vai đi ăn trưa - Ảnh: Nhà Trắng
Khoảnh khắc ông Obama ôm lấy "ông bạn già" Biden trong lễ trao Huân chương Tự do ngày 12-1 - Ảnh: Reuters
Phó tổng thống Biden xúc động rơi nước mắt khi được Tổng thống Obama xướng tên và trao Huân chương Tự do - Nguồn: Youtube
DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên