28/06/2015 13:06 GMT+7

Nước mắt trẻ mồ côi, bất hạnh trong “ngôi nhà hạnh phúc”

DUYÊN PHAN - TỰ TRUNG
DUYÊN PHAN - TỰ TRUNG

TT - Ngôi nhà cấp 4 có 30 con của “mẹ Vân” nằm nép mình trong một xóm trọ nghèo vốn được biết đến là một “ngôi nhà hạnh phúc”, nhưng giờ đây mọi người lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp bởi nỗi lo chia rẽ.

Các em nhỏ trong “ngôi nhà hạnh phúc” khóc nức nở khi nghe tin phải chia tay nhau ngoài ý muốn - Ảnh: Tự Trung
Các em nhỏ trong “ngôi nhà hạnh phúc” khóc nức nở khi nghe tin phải chia tay nhau ngoài ý muốn - Ảnh: TỰ TRUNG

Không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, không xin được giấy phép hoạt động, ngôi nhà ở gần cầu Bà Lớn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vốn là chỗ dựa duy nhất của những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh đang đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động.

Những đứa trẻ ấy sẽ được trao trả về gia đình, với những trẻ không còn người thân sẽ được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. Rồi việc học hành của các em sẽ bị gián đoạn, có em sau khi bị trả về gia đình sẽ không được đến trường nữa.

Bữa "tiệc" trái cây trong những ngày cuối của "ngôi nhà hạnh phúc" - Ảnh: TỰ TRUNG

Trẻ nhỏ vô tư, người lớn lo lắng, tiếng cười tiếng khóc cứ thế đan xen vào nhau. Mãi đến khi những giây phút ở bên nhau không còn nhiều, các em mới cuống quýt lên sợ hãi. Những giây phút thẫn thờ, những giọt nước mắt giờ đây lúc nào cũng xuất hiện trong ngôi nhà ấy.

Đêm đến, các em nhỏ được nằm cạnh nhau thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười khúc khích, nhưng một góc khác những em lớn hơn lại có tâm trạng ngược lại.

Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất hôm qua từ các cấp lãnh đạo, hi vọng nước mắt sẽ thôi rơi ở ngôi nhà hạnh phúc.

Thầy Kim Seungki (Hàn Quốc - trú ở chung cư gần nhà) thường xuyên đến dạy đàn cho các em. Ảnh: DUYÊN PHAN
Căn nhà tạm của hàng xóm được mượn làm sân chơi cho các em. Ảnh: DUYÊN PHAN
Các em đều được đi học nên lúc rảnh rỗi thường đọc truyện tranh. Ảnh: DUYÊN PHAN

 

Chị lớn Ngọc Châu (phải) cắt móng tay cho các em. Ảnh: DUYÊN PHAN
Tự sắp xếp đồ đạc cá nhân để chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Ảnh: DUYÊN PHAN
Bé Phương Thy (8 tuổi) sẽ rất buồn khi không còn ở trong ngôi nhà thân thuộc. Ảnh: DUYÊN PHAN
Phương Thy vừa xuất viện thì biết "ngôi nhà hạnh phúc" sẽ giải tán nên bật khóc. "Mẹ Vân" ôm bé vào lòng an ủi. Ảnh: DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN - TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên