09/09/2017 13:04 GMT+7

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 9-9, tại Palm Garden Resort Hội An, báo Tuổi Trẻ phối hợp tỉnh đoàn Quảng Nam, Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 144 tân sinh viên vượt khó học giỏi tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 1.

Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các bạn tân sinh viên Quảng Nam-Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, tổng kinh phí dành cho học bổng hơn 1 tỉ đồng do Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam-Đà Nẵng tại TP.HCM tài trợ.

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: LÊ TRUNG

"Nhà mình nghèo, phải ráng học con à"

Ông Lê Xuân Trung - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ: "Báo Tuổi Trẻ xin trân trọng cảm ơn Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đồng hành với Tuổi Trẻ trong suốt 12 năm qua, trao học bổng cho hơn 1.200 tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng vượt khó vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng. 

Các anh chị là những người con thành đạt của quê hương đã quay trở về giúp đỡ các bạn trẻ ở quê mình. Tấm lòng, nghĩa cử của các chị ngày càng được lan rộng, chia sẻ nên số học bổng năm nay nhiều hơn các năm trước. 

Câu lạc bộ đã mở rộng các thành viên không chỉ quê Quảng Nam-Đà Nẵng mà còn có thêm các anh chị từ Bắc, Trung, Nam, thêm thành viên tập thể là Quỹ học bổng Phạm Phú Thứ".

Câu chuyện về hoàn cảnh ngặt nghèo của 2 tân sinh viên giao lưu trong chương trình khiến ai cũng ứa nước mắt. Dù nghèo khó, nhưng các bạn luôn thầm nhủ: "Phải ráng học". 

Tân sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng Trương Thị Thu Sương chia sẻ: "Sau khi biết tin ba bị tai biến, em thật hoang mang. Rồi khi mẹ qua viện chăm ba lại bị tai nạn, em cảm thấy buồn tủi, tuyệt vọng hơn". 

Nhưng Sương tự nhủ phải kiên cường, em đã đi làm thuê, đi mót lúa để có thể san sẻ vất vả cho ba mẹ. Khi thi xong, Sương đi làm thuê 15 tiếng, nay cô tân sinh viên phải giảm xuống còn 7 tiếng để dành thời gian cho việc học.

Còn bà Lê Thị Thanh - mẹ của tân sinh viên khoa Y dược, ĐH Đà Nẵng Lê Thị Thu Hiền, kể nhiều bữa bà đi lượm ve chai không có, bà phải đi mót đậu kiếm 15.000-20.000 đồng. Bữa ăn của mẹ con chỉ là mớ rau hái trong vườn. Dù vất vả là vậy nhưng bà Thanh luôn tâm niệm con phải ráng học.

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 3.

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 3.

Tân sinh viên khoa Y dược, đại học Đà Nẵng Lê Thị Thu Hiền xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lan tỏa những tấm lòng

Buổi trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Hội An lần này đón nhận thêm những niềm vui dành cho các bạn tân sinh viên Quảng Nam-Đà Nẵng. 

Từ Đà Nẵng vào Hội An sáng 9-9 có bác sĩ Đặng Như Ngọc-Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. 

Bác sĩ Ngọc là cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2006. Lần này đến với chương trình, bác sĩ Ngọc tâm sự chị lại được thấy hình ảnh mình từ mười mấy năm trước. 

Lúc đó được tin có học bổng vui lắm vì số tiền rất lớn, đặc biệt là sự động viên tinh thần. 

"Những năm tháng đại học rất quan trọng, các em hãy tận dụng thật tốt và học hỏi, đừng lãng phí thời gian"-bác sĩ Ngọc nhắn nhủ các tân sinh viên. 

Bác sĩ Ngọc cũng trao tặng 17 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho tân sinh viên các trường đại học  Y, dược.

Đến với chương trình, ông Nguyễn Tâm Tiến-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam-nhà hảo tâm của Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam-Đà Nẵng tại TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng để tạo nguồn kinh phí ban đầu cho giải thưởng Tiếp sức đến trường. 

Ông Tiến tâm sự: "Khi xem clip của Tuổi Trẻ quay về 2 bạn tân sinh viên, tôi rất xúc động. Tôi sinh ra ở gia đình 9 người con, cũng rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Thấy 2 em trong clip, tôi xin được tài trợ riêng cho 2 em mỗi em 200 triệu đồng trong cả quá trình học tập. Các em đừng đi làm nữa, tập trung vào việc học, đi làm thuê 7 tiếng sao còn sức học". Ông Tiến nói sẽ ủng hộ chương trình 5 năm 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng đã tài trợ năm 2 cho bạn Trương Hùng Anh, Võ Thị Cam, Lê Thị Ngọc Anh như đã cam kết.

Ông Phạm Phú Tâm-chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam-Đà Nẵng chia sẻ thêm, năm nay Câu lạc bộ rất vui vì có thêm những tấm lòng, những anh chị mới tham gia, đặc biệt là Quỹ học bổng Phạm Phú Thứ và ông Nguyễn Tâm Tiến-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. 

"Hôm nay các em nhận học bổng không phải là lớn nhưng đó là sự chia sẻ kịp thời, đúng lúc. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội học tập của mình nhé" - ông Tâm nhắn nhủ.

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 5.

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư thành ủy Hội An trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 7.

Bác sĩ Đặng Như Ngọc trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những tấm lòng rộng mở với trò nghèo xứ Quảng - Ảnh 8.

Trao học bổng tiếp sức đến trường đến các tân sinh viên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên