30/06/2016 17:28 GMT+7

Nhà chúng tôi đây, thí sinh cứ ở miễn phí!

NHÓM PV TUỔI TRẺ
NHÓM PV TUỔI TRẺ

TTO - Từ nhà lầu cho đến phòng trọ, kí túc xá, chùa chiền, biết bao người dân trên cả nước sẵn sàng mở rộng cửa cho thí sinh ở miễn phí trong những ngày thi THPT quốc gia 2016. Những tấm lòng thơm thảo khiến mùa thi trở thành mùa yêu thương.

Nguyễn Đình Vũ (sinh viên năm 3, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) không chỉ cho 2 bạn nam thí sinh mồ côi ở Làng SOS Đà Nẵng ở cùng phòng trọ những ngày thi, Vũ còn mượn phòng trọ của bạn để cho 2 nữ thí sinh mồ côi của Làng SOS ăn ở miễn phí - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Không chỉ cho 2 bạn nam thí sinh mồ côi ở Làng SOS Đà Nẵng ở cùng phòng trọ những ngày thi, Nguyễn Đình Vũ (sinh viên năm 3, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) còn mượn phòng trọ của bạn để cho 2 nữ thí sinh mồ côi của Làng SOS ăn ở miễn phí - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Anh Lê Quang Lưu (P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dành hai phòng ở của gia đình mình cho gần 10 thí sinh ở miễn phí - Ảnh: LÊ TRUNG

Anh Lê Quang Lưu (phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dành hai phòng ở của gia đình mình cho gần 10 thí sinh ở miễn phí. Anh còn đi quanh hàng xóm mượn quạt về phục vụ thí sinh. Anh kể, cách đây 14 năm khi hoàn cảnh gia đình anh nghèo khó, anh cũng đi thi ĐH-CĐ và được người dân cho ở miễn phí nên giờ anh muốn làm việc gì đó giúp thí sinh nghèo  - Ảnh: LÊ TRUNG 

Bà Trương Thị Anh (phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) dành căn nhà bà đang ở để thí sinh ở trọ miễn phí. Năm thứ hai tiếp đón thí sinh niềm vui của cụ bà 68 tuổi như một sự trả ơn vì trước đây các con của bà cũng từng được người dân giúp đỡ - Ảnh: NGỌC TÀI
Bà Trương Thị Anh (phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) dành căn nhà bà đang ở để thí sinh ở trọ miễn phí. Năm thứ hai tiếp đón thí sinh niềm vui của cụ bà 68 tuổi như một sự trả ơn vì trước đây các con của bà cũng từng được người dân giúp đỡ - Ảnh: NGỌC TÀI
Căn nhà khang trang như biệt thự của gia đình bà Vũ Thị Thơm (phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) dành riêng hai phòng cho thí sinh ở miễn phí. Bà Thơm kể lần đầu đưa con gái đi thi đại học đã gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở nên bà muốn giúp đỡ các cháu thí sinh - Ảnh: NGOC TÀI
Căn nhà khang trang như biệt thự của gia đình bà Vũ Thị Thơm (phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) dành riêng hai phòng cho thí sinh ở miễn phí. Bà Thơm kể lần đầu đưa con gái đi thi đại học đã gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở nên bà muốn giúp đỡ các thí sinh - Ảnh: NGỌC TÀI
Hai em Phạm Thu Sương và Lê Thúy Trinh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) học bài trong khuôn viên mát mẻ của gia đình bà Thơm - Ảnh: THÀNH NHƠN
Hai em Phạm Thu Sương và Lê Thúy Trinh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) học bài trong khuôn viên mát mẻ của gia đình bà Thơm - Ảnh: THÀNH NHƠN
Em Lê Văn Đồng, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự bắt xe buýt vượt hàng trăm km lên Trường ĐH Đồng Nai ở trọ trong Kí túc xá với giá 20.000 đồng/ ngày. Theo Đồng giá này rẻ hơn nhiều so với bên ngoài mà phòng cũng rộng rãi, yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: A LỘC
Em Lê Văn Đồng, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự bắt xe buýt vượt hàng trăm km lên Trường ĐH Đồng Nai ở trọ trong KTX với giá 20.000 đồng/ngày. Theo Đồng, giá này rẻ hơn nhiều so với bên ngoài mà phòng cũng rộng rãi, yên tĩnh và đủ tiện nghi - Ảnh: A LỘC
Cán bộ đoàn trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tặng quà, động viên thí sinh nghèo được bố trí chỗ ở miễn phí - Ảnh: QUANG THẾ
Cán bộ đoàn trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tặng quà, động viên thí sinh nghèo được bố trí chỗ ở miễn phí - Ảnh: QUANG THẾ
Các thí sinh nghỉ ngơi tại chùa Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) sau buổi sáng làm thủ tục dự thi - Ảnh: N.H.THANH
Các thí sinh nghỉ ngơi tại chùa Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) sau buổi sáng làm thủ tục dự thi - Ảnh: N.H.THANH
Tình nguyện viên Nguyễn Quốc An, phụ trách các thí sinh ở chùa Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết ở chùa có 3 thí sinh được hỗ trợ chỗ trọ và ăn uống miễn phí với 3 tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh trong suốt kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ngoài ra buổi trưa một số bạn thí sinh ở cụm thi đại học Sư phạm cũng về đây ăn uống, sinh hoạt - Ảnh: N.H.THANH
Tình nguyện viên Nguyễn Quốc An, phụ trách các thí sinh ở chùa Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết ở chùa có 3 thí sinh được hỗ trợ chỗ trọ và ăn uống miễn phí với 3 tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh trong suốt kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ngoài ra buổi trưa một số bạn thí sinh ở cụm thi đại học Sư phạm cũng về đây ăn uống, sinh hoạt - Ảnh: N.H.THANH

Nghệ An: dọn nhà 3 tầng đón thí sinh ở miễn phí

Ba thí sinh ở các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) ôn bài chung ở nhà trọ miễn phí của gia đình ông Dương Mạnh Tấn, phường Lê Mao, TP Vinh. Gia đình ông Tấn đã dọn 3 phòng với 15 chỗ trọ cho thí sinh, phụ huynh ở miễn phí - Ảnh: DOÃN HÒA
Ba thí sinh ở các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) ôn bài chung ở nhà trọ miễn phí của gia đình ông Dương Mạnh Tấn (phường Lê Mao, TP Vinh). Gia đình ông Tấn đã dọn 3 phòng với 15 chỗ trọ cho thí sinh, phụ huynh ở miễn phí - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 29-6, ông Tấn nhờ người cháu “rao” thông tin có nhà ở miễn phí cho thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi THPT quốc gia lên Facebook: “Gia đình tôi có 3 phòng trống hoàn toàn miễn phí, đủ chỗ cho khoảng 15 người ở trọ”.

Thông tin này lập tức nhận hàng trăm lượt yêu thích, chia sẻ và nhiều cuộc điện thoại của các tình nguyện viên để đăng ký chỗ ở cho các thí sinh.

“Thấy phụ huynh cực nhọc đưa con từ quê xuống phố đi thi lại vất vả tìm phòng trọ, vợ chồng tôi bàn nhau dọn căn nhà ba tầng vừa mua chưa ở để cho các cháu ở”, ông Dương Mạnh Tấn (43 tuổi, phường Lê Mao, TP Vinh) tâm sự.

Ba phòng ở được bà Đinh Thị Đào (38 tuổi, vợ ông Tấn) lau dọn, sắp xếp đồ đạc lại và đưa thêm quạt điện “chia lửa” cùng thí sinh, phụ huynh.

Trong ngày làm thủ tục đăng ký dự thi đã có 10 thí sinh, phụ huynh ở các huyện xa tìm đến để ở trọ.

Vừa đặt ba lô gói tư trang vào phòng, ông Trần Văn Dung (41 tuổi, quê xã Minh Thành, huyện Yên Thành) đưa con dự thi tại điểm Trường THCS Hồng Sơn vui vẻ nói: “Từ lúc xuống bến xe, hai cha con đã được các tình nguyện viên hướng dẫn chỉ đường tận tình đến chỗ ở. Cũng may mắn cha con tôi tìm được chỗ ở miễn phí thoáng mát vừa đỡ chi phí ăn ở, vừa thuận tiện cho cháu đi lại gần điểm thi nhất”. (DOÃN HÒA)

Trà Vinh: thí sinh thoải mái khi ở kí túc xá

Thí sinh có tâm lý khá thoải mái khi ở Kí túc xá - Ảnh: Thúy Hằng

Sáng 30-6, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt quy chế thi nhiều thí sinh ở Trà Vinh nhanh chóng trở về kí túc xá. Do được bố trí ở cùng phòng với bạn bè cùng lớp nên nhiều thí sinh có tâm lý khá thoải mái. 

Các bạn tập trung khá đông ở các khu vực có bóng mát của sân ký túc xá để trao đổi, thư giản chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Em Tăng Văn Sang, Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nói: “Em lên đây từ sáng ngày 29. Đến chiều thì có các bạn cùng trường lên, do mấy anh chị sắp xếp bạn bè chung lớp ở chung với nhau nên hôm qua nay tụi em ôn bài rất dễ”.

Theo Ban quản lý ký túc xá Đại học Trà Vinh, đợt thi này Kí túc xá bố trí 1.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh các huyện xa về dự thi. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 200 thí sinh được bố trí vào các phòng.

Thầy Nguyễn Văn Minh - phó ban quản lý kí túc xá, cho biết đợt thi này kí túc xá bố trí 16 cán bộ trực tiếp phối hợp với đội hình tiếp sức mùa thi để tiếp nhận thí sinh, đưa về tận phòng trọ. Đồng thời, cũng sẽ hỗ trợ việc đưa thí sinh, nhắc thí sinh thức đúng giờ để đến phòng thi kịp.

Tại mỗi khu nhà, đều có lực lượng sinh viên tình nguyện túc trực để hỗ trợ thí sinh nhanh chóng. Các thí sinh được bố trí ở kí túc xá được hỗ trợ hoàn toàn các chi phí phòng ở, điện, nước, chiếu đồng thời được các sinh viên tình nguyện hỗ trợ cơm miễn phí. (THÚY HẰNG)

Vào chùa xin tá túc ôn thi

Thí sinh Trần Văn Cường(xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đang ôn thi miễn phí trong chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) - Ảnh: THÁI THỊNH
Thí sinh Trần Văn Cường (xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đang ôn thi miễn phí trong chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) - Ảnh: THÁI THỊNH

Sáng 30-6, trong khi phòng trọ miễn phí đã chật chỗ, không có tiền để thuê nhà ở, thí sinh Trần Văn Cường (xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đã vào chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) xin tá túc trong những ngày thi.

Cường cho biết nhà em cách điểm thi 70km. Trước ngày thi, mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện. Toàn bộ tiền của gia đình đều dồn cho mẹ chữa trị, nên em chỉ có 300.000 đồng để trang trải suốt năm ngày thi. Vì ít tiền nên Cường cũng không dám đi sớm vì sợ sẽ tốn kém.

“Ở thôn em ở chưa có điện nên cũng không biết thông tin nhiều. Chỉ nghe bạn bè nói trên này có chỗ ở miễn phí nên em đi. Nhưng lên tới nơi thì anh chị sinh viên tình nguyện bảo thì đã kín chỗ. Mình thử xin vào chùa Pháp Hoa và may mắn xin được trụ trì đồng ý cho ở, chứ nếu không cũng chưa biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu”, Cường tâm sự.

Đại đức Thích Quảng Hiếu, trụ trì chùa Pháp Hoa, cho biết chùa luôn sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ cho những gia đình thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vào chùa xin tá túc và ăn ở miễn phí, nhưng do chùa đang trong quá trinh xây dựng nên chỗ ở còn hạn chế.

“Chúng tôi đã liên hệ với đội “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn tỉnh khi có trường hợp thí khó khăn thì đưa vào để chùa có thể trợ giúp. Để đảm bảo cho gia thí sinh thoải mái, yên tâm ôn thi năm nay nhà chùa sẽ có thể tiếp nhận được tối đã là 20 em” - Đại đức Thích Quảng Hiếu nói. (THÁI THỊNH)

Dùng phòng trọ để làm bếp ăn cho sĩ tử vùng hạn, mặn

Bạn Huỳnh Thị Yến Như, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi (Bến Tre) đang nấu cơm, kho thịt cho các thí sinh vùng hạn, mặn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Bạn Huỳnh Thị Yến Như, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi (Bến Tre) đang nấu cơm, kho thịt cho các thí sinh vùng hạn, mặn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trong căn phòng trọ của cô sinh viên năm cuối ngành may thời trang Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi - Huỳnh Thị Yến Như, nồi thịt kho bốc mùi thơm ngát. Đây là bữa ăn mà bạn Như chuẩn bị miễn phí để dưỡng sức cho các sĩ tử vùng hạn, mặn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Như cho biết, do trước nay một mình nên sắm nồi cơm điện loại nhỏ, nấu đủ cho vài người ăn. “Nhưng hôm nay có các em dưới quê lên, phải mượn thêm nồi để về nấu. Nếu còn chưa đủ nữa thì nấu xong bới cơm ra tô nấu tiếp nồi khác. Phải đảm bảo cho các em ăn no mới có đủ sức khỏe để làm bài tốt”, Như nói.

Phòng trọ nhỏ, cái nóng hầm hập đổ xuống qua mái tôn khiến chiếc áo xanh tình nguyện của Như mặc ướt đẫm mồ hôi. Để tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ không gian ôn bài, Như tình nguyện dành riêng phòng trọ của mình để làm bếp, khu chế biến đồ ăn. Còn phòng trọ của các sĩ tử chỉ duy nhất có bộ bàn ghế để các em ngồi ôn bài.

Sau khi nấu xong thì bưng qua một phòng trống kế bên để phục vụ các bạn thí sinh. Mười thí sinh ngồi quanh mân cơm chính tay Như soạn sẵn là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ vùng hạn, mặn huyện Ba Tri.

Ngoài việc lo bữa ăn, chỗ ở miễn phí cho các em, Như cho biết sẽ cùng các tình nguyện viên đưa, rước các em đến tận điểm thi trong những ngày thi sắp tới. (MẬU TRƯỜNG)

Vĩnh Long: chê xa, thí sinh không chịu ở miễn phí

Thí sinh thích chọn kí túc xá bởi gần địa điểm thi và có thể ôn bài với nhau - Ảnh: MINH TÂM
Thí sinh thích chọn kí túc xá bởi gần địa điểm thi và có thể ôn bài với nhau - Ảnh: MINH TÂM

Anh Đặng Hải Đăng, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi Trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật Vĩnh Long, cho biết trong kì thi năm nay chùa Hội Đức ở Vĩnh Long có dành 800 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, nhưng không thí sinh nào chịu ở, bởi chùa xa địa điểm thi.

Hầu như tất cả thí sinh chọn kí túc xá ở các trường đại học, cao đẳng bởi gần điểm thi và có thể hỏi bài các anh chị đi trước được. Vả lại giá rất rẻ, chỉ đóng hỗ trợ tiền điện nước 15.000-20.000 đồng/thí sinh trong suốt ngày thi, đồng thời có các anh chị tình nguyện đưa rước đến điểm thi miễn phí.

Theo anh Đăng, trường dành gần 600 suất chỗ ở kí túc xá cho các em nhưng không ngờ số thí sinh đăng kí ở kí túc xá đông hơn dự tính nên kí túc xá gần như hết chỗ. Ở các trường đại học, cao đẳng khác tình trạng cũng giống như trên.

Còn ở các nhà trọ, chỗ trọ cũng đầy ắp người. Nhiều nhà trọ đẩy giá 300.000-350.000đ/người/đợt thi, ở 5 ngày thi bằng cả tháng tiền thuê nhà trọ. Nhiều thí sinh cho biết giá cao cũng phải chấp nhận bởi không còn thời gian để kiếm phòng, vả lại các chỗ ở của kí túc xá cũng hết rồi. (MINH TÂM)

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên