30/03/2017 09:17 GMT+7

Cái chết bất thường của khách Việt trong khách sạn ở Singapore

M.ANH
M.ANH

TTO - Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Nguyen Ngoc Duy, 23 tuổi. Cảnh sát nói cái chết này không tự nhiên và đang điều tra.

Thi thể Duy được tìm thấy ở tầng 5 khách sạn - Ảnh: LIANHE WANBAO
Thi thể Duy được tìm thấy ở tầng 5 khách sạn - Ảnh: LIANHE WANBAO

Tờ The StraitsTimes ngày 30-3 dẫn các nguồn tin nói nạn nhân bị rơi từ một căn phòng ở tầng 15 của khách sạn Hotel Boss ở Jalan Sultan vào khoảng 2h30 sáng 29-3.

Do rơi trúng lan can nên đầu nạn nhân bị đứt lìa văng xuống tầng 4, trong khi thi thể nằm trên tầng 5. 

Cảnh sát đang điều tra vụ việc khi cho rằng cái chết của Duy "không tự nhiên".

Theo nhật báo tiếng Hoa ​Lianhe Wanbao, căn phòng nơi Duy rơi xuống do người có tên Vu Truong An, 21 tuổi, thuê. An là sinh viên và đang cùng 5 người bạn, trong đó có Duy, ở chơi và thăm thú Jalan Sultan.

Tin cho biết giữa Duy và An đã xảy ra tranh cãi. Sau khi Duy rơi xuống, An đã vội vã tìm nhân viên khách sạn nhờ giúp và những người này đã gọi cảnh sát.

An sau đó được đưa tới bệnh viện với một vết thương trên đầu. Tình trạng An được nói là ổn định.

Một nhân chứng kể với The Straits Times rằng cô nhìn thấy tám xe cảnh sát tới khách sạn. Mọi người tò mò nhưng không biết chuyện gì. Sau đó, họ nhìn thấy một chiếc xe tang đến.

Phía khách sạn từ chối bình luận nhưng đã thông báo khách khứa không ghé tầng 4 - nơi có hồ bơi và phòng tập thể dục, do "một tình huống ngoài dự kiến".

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên